Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10-1-2017, xe công-te-nơ chở hoa quả, mang biển tỉnh Tiền Giang, chạy trên quốc lộ 1A, theo hướng Nam-Bắc, khi đến ngã ba Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) thì bị lật nghiêng giữa đường. Theo nhà chức trách, do trời mưa, đường trơn, tài xế ôm cua gấp, nên xe bị lật. Tài xế bị thương, khoảng ba chục tấn dừa từ thùng công-te-nơ đổ ra đường.
Khi tai nạn xảy ra, một số người dân ở đây nhanh chóng đưa tài xế đến cơ sở y tế sơ cứu; số người khác nhặt gom số dừa đổ vương vãi giữa đường, vừa bảo quản giúp tài xế không mất mát tài sản, vừa khắc phục cản trở giao thông. Trời đổ mưa, người dân còn lấy bạt ra che hàng cho chủ xe...
Trên mục "Góc nhìn" này, tôi đã có lần lên án những vụ người dân "hôi của" khi xe tải gặp nạn. Không nói đâu xa, chính ở "quê choa" đã có vụ xe tải chở bia qua cầu Bến Thủy gặp nạn, hàng trăm két bia đổ ra đường bị dân nhanh tay “nhặt giúp”, trong nỗi ngơ ngác, kinh hoàng của tài xế. Gần đây, dư luận cũng rất bất bình khi xe chở hàng trên quốc lộ 1, qua Quy Nhơn, Bình Định, bị cháy; mặc tài xế van khóc, dân cứ lạnh lùng hôi của ...
Lên án những hành xử thiếu văn hóa, thậm chí là mất nhân tính bao nhiêu, tôi càng cảm kích trước nghĩa cử của những người dân ở Thạch Long, Thạch Hà bấy nhiêu. Hình ảnh mấy bác có tuổi cùng thanh niên đội trời mưa thu gom, rồi giăng bạt che đống dừa khỏi ướt..., tuy rất bình thường nhưng thật nhân văn, thật lay động lòng người! Có điều đáng buồn, là không ít tờ báo, cả những báo được xem là tử tế, trong khi đăng tải nhan nhản váy xuyên thấu người đẹp này, áo khoét ngực hoa hậu kia..., thì lại dửng dưng, vô tình trước những chuyện tử tế như vậy.
Cảm ơn người "quê choa" đã thắp lên ngọn lửa tình người giữa những ngày đông giá lạnh - một tín hiệu đẹp, một tia nắng đẹp khi mùa Xuân mới đang về.
DUY TƯỜNG