Có tay nghề cao và năng khiếu “trời ban” trong một lần về thăm quê, CCB Vũ Văn Quán tận mắt chứng kiến và xót xa thấy cảnh những ngôi nhà cổ, những ngôi chùa cổ hàng trăm năm tuổi, có kiến trúc, trạm trổ tinh xảo đang mỗi ngày một xuống cấp, nhiều nguy cơ bị vùi lấp bởi bụi thời gian, thế là anh nảy ý tưởng sản xuất và phục chế những ngôi nhà cổ, rồi mang ý định bàn bạc với mấy anh em cùng chí hướng. Thời gian sau, ngôi nhà cổ đầu tiên ra đời đẹp như trong mơ, từ chủ nhà đến thợ mừng vui khôn tả, nó như “thỏi nam châm” hút những bộ não có tâm can hướng về nguồn cội. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, anh quyết định thành lập công ty. Hiện công ty ấy có 40 thợ lành nghề, trong đó có 7 CCB, lương bình quân 7-8 triệu đồng/tháng; anh em thợ đều có tay nghề cao. Mỗi năm công ty sản xuất, phục chế từ 3-4 ngôi nhà. Những cuốn catalo với những mẫu mã mê hồn được gửi đi giới thiệu, quảng cáo từ Nam ra Bắc, chắp cánh cho công ty anh bay lên trong thời đại thông tin bùng nổ…
Ngày nay, về khu phố 3, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai hỏi tên anh thương binh Vũ Văn Quán, Giám đốc công ty nhà cổ Vũ Quang, 65 tuổi, với 45 tuổi Đảng, nổi tiếng về năng lực phục chế nhà cổ và thực hiện các công trình đền, đài kiến trúc tinh xảo, ít người không biết. Nhìn anh đứng trước công trình nhà cổ mới hoàn thành, tôi hiểu rằng: Tại sao từng bị mảnh pháo của kẻ thù găn vào cổ, vẫn không ngăn nổi sức sáng tạo của người CCB – thương binh ấy!.
Ngọc Hồng