Người mẹ của lòng nhân hậu (16/03/2011)
Sau gần 10 năm là thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu và chiến đấu tại chiến trường B5 Quảng Trị, Đường 9 Nam Lào với nhiều vết thương và bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin, chị Phú phục viên và về công tác tại Xí nghiệp Dược, rồi chuyển sang công tác tại Trung tâm xã hội tỉnh Kông Tum, làm Trưởng phòng tổ chức hành chính và trực tiếp quản lý cơ sở II... Biết mình bị ảnh hưởng chất độc da cam, không còn khả năng sinh đẻ, nhưng với tấm lòng nhân hậu, chị đã kết hôn với một sĩ quan Biên phòng có hoàn cảnh đặc biệt khi vợ anh đã qua đời để lại ba đứa con thơ, giúp anh nuôi con và vững tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Với nghị lực phấn đấu của mình, chị đã được kết nạp Đảng, là Chủ tịch công đoàn cơ sở cơ quan và hết lòng với công tác nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu nhỏ bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin đang được nuôi dưỡng tại đây. Từ sớm đến tối mờ, mọi người vẫn thấy chị cặm cụi làm việc tại cơ quan, cùng các chị em trong cơ quan giúp đỡ các cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam trong mọi việc, từ cách ăn, mặc quần áo, giặt giũ, nếp sinh hoạt, học hành, luyện tập phục hồi chức năng…Ngày này qua tháng khác, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của chị Phú cũng như các cán bộ Trung tâm xã hội tỉnh Kon Tum, nhiều cháu đã có sự chuyển biến rõ rệt về sức khỏe và trí tuệ. Những năm qua, công tác phục hồi chức năng cho các cháu có sự tiến triển rất rõ rệt. 85% số cháu khi đi phẫu thuật chỉnh hình tại Trung tâm chỉnh hình Quy Nhơn về sau thời gian luyện tập đều đi lại được bằng chính đôi chân của mình như các cháu Y Nhung, Y Trâm, Y Dương, Y Blit, Nguyễn Đức Dương… Đặc biệt nhất là 4 cháu cùng sống tại làng Lay của xã Ya Chim khi về Trung tâm chỉ ngồi một chỗ, có cháu bò bằng hai tay nhưng nay đã tự phục vụ bản thân và đi lại được. Bà con các dân tộc thiểu số trong khu vực ai cũng mừng và tin yêu vào sự nuôi dưỡng, chăm sóc của trung tâm, trong đó có chị Phú; họ đã đi tìm và đưa thêm về cho trung tâm thêm nhiều cháu khuyết tật để trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng. Hiện nay, ngoài việc phục hồi chức năng cho 76 đối tượng tại trung tâm, các cán bộ Trung tâm xã hội tỉnh Kon Tum còn tiến hành trợ giúp phục hồi chức năng toàn diện cho 230 đối tượng là người khuyết tật trong thành phố Kon Tum. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt các cháu, chị lại cảm thấy ấm lòng và thêm trách nhiệm của mình.
Với đặc điểm các cháu điều trị tại trung tâm đa số là người dân tộc thiểu số, chị Phú luôn trăn trở làm sao để giúp các cháu công ăn việc làm và hướng nghiệp dạy nghề để khi các cháu trở về cộng đồng ổn định được cuộc sống. Được sự quan tâm của trung tâm, chị đã đi tham quan học hỏi các mô hình hay của địa phương bạn và mang về trung tâm mô hình dệt thổ cẩm và làm tăm tre với nguồn nguyên liệu dồi dào của địa phương, cách làm dễ và đồng thời là phương pháp tập vật lý trị liệu cho các cháu, đầu ra thuận lợi do công tác tuyên truyền tốt nên được các cơ quan doanh nghiệp ủng hộ… Mới tính từ tháng 9 năm 2006 là thời điểm bắt đầu hoạt động đến nay, trung tâm đã sản xuất được hơn 200 ngàn gói tăm và thu được nguồn lợi nhuận phụ thêm vào bữa ăn cho các cháu. Điều đặc biệt hơn, khi thấy nhiều cháu ở trung tâm khi đã 18 tuổi nhưng không còn nơi nương tựa, chị Phú đã bàn với chồng đưa 7 cháu có hoàn cảnh khó khăn nhất như bị tật vận động, đi lại phải có người hỗ trợ; các cháu khiếm thính… Về nhà mình nuôi tiếp và tạo việc làm cho các cháu. Anh chị đã gọi hết các con và rể đầu về để họp gia đình, các cháu đều ủng hộ bố mẹ; anh còn nói vui : Coi như đây là cuộc họp chi bộ gia đình (nhà có 4 đảng viên) để triển khai cuộc “vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Thương người như thể thương thân”. Trước khi làm việc này, chị cũng đã xin ý kiến của lãnh đạo cơ quan và tổ dân phố… Anh chị đã chủ động tìm nguồn nguyên liệu và đầu ra cho sản phẩm của các cháu đảm bảo cho các cháu có nguồn thu nhập ổn định, nhường cả phòng khách của gia đình cho các cháu đặt bàn may… Các cháu coi anh chị như bố mẹ của mình, khi trưởng thành ra ở riêng đều luôn đến thăm anh chị như tổ ấm của mình.
Nói đến chị Cao Thị Phú, bà con nhân dân địa phương đều hết lòng khâm phục người hội viên CCB có tấm lòng nhân hậu.
VÂN TRANG