Người khơi, kẻ lấp (20/08/2009)
Để chủ động cho đợt mưa bão sắp đến, công nhân Xí nghiệp thoát nước số 1 phải lội xuống dòng nước thải đen ngòm và nồng nặc mùi hôi ở cống Đõ trên đường Thuỵ Khuê (Hà Nội) múc từng xô bùn đất và rác rưởi để khơi thông dòng chảy (ảnh 1). Nhưng cách đó chừng 5m, mặc dù có tấm biển cảnh báo: “Vì lợi ích cộng đồng - không vứt rác xâm hại mương, sông hệ thống thoát nước”, người ta vẫn lén lút đổ phế thải xây dựng và rác bừa bãi ra bờ mương, xuống cả dòng mương (ảnh 2). Chỉ trên đoạn vỉa hè bên bờ mương dài chừng 10m, la liệt phế thải xây dựng, chỗ này chưa dọn xong thì chỗ khác đã thành gò, thành đống. Nơi đây nghiễm nhiên trở thành “điểm tập kết” phế thải của một số công trình xây dựng. Việc làm xuất phát từ lợi ích cá nhân như thế đã làm ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường xung quanh, an toàn giao thông và gây ra úng ngập những khi mưa bão, nhất là đường Thụy Khuê, một tuyến phố có mặt đường thấp hơn so với khu vực xung quanh, mỗi khi có mưa lớn, nước mưa không thoát kịp thường xuyên gây ra ngập lụt, ách tắc giao thông.
Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần có các biện pháp xử lý kịp thời và nghiêm minh với những hành vi đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định nhằm ngăn chặn tình trạng “người khơi, kẻ lấp” như hiện nay.
Thanh Hương