Theo cơ quan công an, khoảng 13h chiều 14/3, tại văn phòng đại diện Công ty Vinagimex (nhà số 5, N5B1-N5B2 xã Mỹ Đình) có xảy ra một vụ gây rối trật tự công cộng. Một nhân viên cũ của công ty là Đào Văn Triển (SN 1985, ở thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm) đã đến chửi bới, lăng mạ và xô xát vớianh Nguyễn Văn Phúc, cán bộ công ty.

Sau khi lực lượng bảo vệ can thiệp, Đào Văn Triển ra về và không quên “dặn” anh Phúc là sẽ cho người đến xử lý. Dự đoán sẽ có một vụ ẩu đả, trả thù tại đây, 2 cảnh sát trật tự Đồn Công an Mỹ Đình đã ở lại mật phục.

Khoảng 15 phút sau, 1 chiếc xe taxi lao đến, đỗ ngay trước cổng Công ty Vinagimex. Một nam thanh niên mặc quần cộc, áo phông trên xe bước xuống, tay lăm lăm khẩu súng tự chế, tiến về phía lực lượng bảo vệ của công ty đang trực. Ngay lập tức, hai chiến sẽ công an áp sát, khống chế đối tượng.

Kiểm tra chiếc xe taxi chở đối tượng, công an phát hiện 1 bao vải trong đó có 1 khẩu súng tự tạo khác và 1 dao quắm.

Tại cơ quan công an, đối tượng được làm rõ là Đỗ Chí Khánh (SN 1982, ở thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm). Chưa kịp ra tay, Khánh đã bị bắt giữ. Đào Văn Triển ngay sau đó đã bỏ chạy thoát thân.

Quỳnh Anh (TH)