“Nàng hậu”!
Hơn tuần nay mới xuất hiện từ “nàng hậu” trong các bài viết về Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam về tội “Lừa dối khách hàng”! Dù chưa hiểu sâu về ngôn ngữ, nhưng đọc, ai cũng thấy từ mượn ấy để chỉ những hoa hậu không còn giữ được vẻ đẹp đích thực của Vương miện.
Nghĩ cũng tội. Tuy tuổi thơ không được may mắn, nhưng Nguyễn Thúc Thùy Tiên lớn lên từng thênh thênh gặt hái được những thành tích cao trong các cuộc thi nhan sắc - trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021. Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên giành được vương miện tại cuộc thi này. Thế mà không lâu Tiên lại phạm tội!
Vì sao?
Dường như chỉ đến lúc vướng vòng lao lý, công chúng mới biết, trước khi được chọn đi thi hoa hậu cô cũng từng đã có những “góc khuất” đáng tiếc; chứ không phải chỉ sau đăng quang hoa hậu, Tiên thay đổi, từ bé “lọ lem” thành người có cuộc sống sang chảnh do việc kiếm tiền của cô vừa nhiều, vừa quá dễ dàng trong các thương vụ làm quảng cáo, quảng bá sản phẩm…
Ngay như Công ty Chị Em Rọt, mà cô nhận quảng cáo sản phẩm, điều tra của Bộ Công an cho biết: Ở một hợp đồng bán được 18 tỷ đồng kẹo Kera, thì riêng cô được trả tới gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng! Chính từ thương vụ này Thùy Tiên bị khách hàng tố cáo lợi dụng nhan sắc của mình quảng cáo sai sự thật thành phần chất xơ trong “Kẹo rau củ Kera”.
Trách Thùy Tiên thì đúng rồi. Nhưng trách hơn là những “ông bầu luyện Hoa hậu”, hoặc là sơ sẩy để lọt Thùy Tiên trong nhiều cuộc thi sắc đẹp, hoặc chỉ chọn vẻ đẹp hình thể mà coi nhẹ vẻ đẹp tinh thần - như trí tuệ, tài năng, đạo đức, tính cách của Thùy Tiên. Dẫn đến, vừa bước vào “thế giới người đẹp” cô bị chính nhan sắc quật ngã…
Đáng tiếc, không chỉ Thùy Tiên bị mỉa mai gọi là “nàng hậu” mà nhiều, rất nhiều những hoa hậu, á hậu khác nữa ở nước ta những năm gần đây bị “réo tên”, làm mất đi mục đích trong sáng của các cuộc thi hoa hậu là nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ!
Huy Thiêm