Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành ở mọi địa phương và người dân nước ta luôn đầu tư và dành những nguồn tình cảm hết sức to lớn, quý báu cho ngành Giáo dục đào tạo… Ngành Giáo dục đào tạo mỗi năm cung cấp cho xã hội một lực lượng lao động khổng lồ là hàng triệu học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng có trình độ; hàng trăm học sinh được giải vàng, giải bạc trong các cuộc thi quốc tế, làm vẻ vang cho Tổ quốc Việt Nam… Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận mới đây cho biết: Nhiệm vụ của ngành GDDT trong năm học mới 2014-2015 là rất nặng nề. Năm học 2013-2014 vừa qua là năm học đầu tiên ngành Giáo dục đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TƯ của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trong năm học mới này sẽ phải giải quyết các vấn đề cơ bản về chất lượng dạy và học, đổi mới thi cử, về sách giáo khoa… thực hiện yêu cầu Nghị quyết 29. Cụ thể, về đổi mới sách giáo khoa, sẽ khắc phục cơ bản căn bệnh hàn lâm, quá tải, khó hiểu, khó tự học, khó vận dụng; khắc phục các quy định cứng nhắc của kỳ thi “ba chung” với các phương án đang được công bố lấy ý kiến rộng rãi của dư luận xã hội và sớm công bố vào dịp đầu năm học này… Bên cạnh đó, những “bệnh nan y” như chuyện chạy lớp, chạy trường, lạm thu, dạy thêm, chạy điểm; vấn đề giải quyết sự mất cân bằng về lực lượng giáo viên, giải quyết vấn đề cơ sở vật chất, trường lớp… đang được ngành Giáo dục đào tạo và các cấp chính quyền tích cực xử lý và có những giải pháp khắc phục.
Sự nghiệp giáo dục đào tạo không chỉ là việc riêng của ngành Giáo dục mà là của chung toàn xã hội, của mỗi gia đình và mỗi người chúng ta khi nuôi dạy các cháu ngoài giờ lên lớp, cùng giáo dục các cháu khôn lớn, trưởng thành về mọi mặt, cụ thể trong những ngày đầu năm học mới sách vở, giấy bút... Rộng hơn nữa là chuyện cùng lo với ngành Giáo dục, cùng lo với các cấp chính quyền và ngành chức năng lo cho các cháu học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa có đủ lớp học, các cháu không phải đi chân đất đến trường trong những ngày mùa đông giá lạnh; lo để không cháu nào bị đuối nước, bị tai nạn thương tích, không sa vào các loại tệ nạn xã hội, không cháu nào phải bỏ học; cùng giúp nâng cao đời sống và điều kiện làm việc của đội ngũ thầy - cô giáo…
Nâng cao trách nhiệm và tình thương yêu của toàn xã hội để cùng với ngành Giáo dục chăm lo cho các cháu học sinh trong năm học mới này luôn là điều trăn trở của các cấp, các ngành và của mỗi chúng ta hiện nay, trong đó có các CCB để năm học mới 2014-2015 đạt được những kết quả cao nhất. Đó là niềm tin, là công việc thiết thực của chúng ta trong công tác chăm sóc, giáo dục hiện nay.
Quốc Huy