Mua và đọc Báo CCB Việt Nam (07/05/2009)

Tuần mới rồi, lên thăm mấy người bạn đồng ngũ ở trung du, nhân thấy xấp Báo CCB Việt Nam xếp gọn gàng bên bàn nước, tôi có hỏi thăm việc mua và đọc báo Hội ở đây. Bạn tôi cho hay: Báo do Ban chấp hành Hội CCB xã đặt mua, rồi phát cho các Chi hội mỗi nơi một tờ, song cũng không được đều và đủ. Bạn tôi bảo anh là Chi hội trưởng, lại là người yêu báo chí, nên lưu giữ lại theo dõi, đồng thời để anh em ai thích thì tới xem, chứ ở các chi hội khác, nhiều hội viên không biết mặt tờ báo ra sao; có chi hội trưởng nhận báo về, coi như báo riêng của mình; có người đọc nhoáng nhoàng dăm câu ba chữ, rồi lấy nó gói đồ, hoặc làm đóm hút thuốc lào. Nghe hai chúng tôi nói với nhau vậy, một bạn đồng ngũ khác vừa từ ngành bưu điện về hưu, cười phá lên “đế” vào: Rằng thế còn khá, chứ nhiều nơi quá thờ ơ với báo này; nhiều tỉnh phía trong, có huyện vẫn để “trắng” Báo CCB Việt Nam.

Tôi giật mình trước những thông tin trên, nhưng từ đó, càng thấy báo chí ở chi hội tôi đang sinh hoạt được quý trọng biết bao. Dăm, sáu năm về trước, ở Chi hội CCB tổ 13, phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội) này cũng có nhiều hội viên không biết mặt tờ Báo CCB Việt Nam thế nào. Nhiều hội viên cao tuổi thèm đọc báo, cứ phải lọ mọ đến nhà chi hội trưởng tìm đọc báo Hội, hoặc sang nhà nhau đọc nhờ các loại báo khác. Song ở Thủ đô, đâu phải lúc nào cũng “đến nhà nhau” dễ dàng, thế là các cụ hô hào “lập một phòng đọc CCB để mọi người góp báo đọc chung”. Nguyện vọng chính đáng ấy được cấp uỷ, chính quyền và bà con trong tổ ủng hộ ngay: Tổ dành cho một vị trí đẹp làm phòng đọc; một tủ kính và hơn chục chiếc ghế ngồi được đóng gấp; lại mấy chiếc bàn rộng được đưa tới để bày báo... Từ lúc có chủ trương đến khi hoàn thành chỉ hơn một tuần, phòng đọc đã khai trương!...

Bây giờ thì phòng đọc báo của Chi hội CCB tổ 13 hoạt động rất nền nếp; cửa mở suốt từ sáng tới tối khuya; các hội viên thay nhau quản lý, trông coi; đầu báo đã lên mấy chục loại; và người đọc không chỉ là các CCB, mà còn có đông đảo nam thanh nữ tú và các cháu thiếu niên, nhi đồng!...

Từ việc mua và đọc Báo CCB Việt Nam không đều, thậm chí không mua không đọc của một số Hội cơ sở như anh em kể, từ quyết tâm và cách làm của Chi hội CCB tổ 13, chúng tôi nghĩ: Nên chăng cần phát động phong trào mua và đọc Báo CCB Việt Nam rộng rãi trong cả nước; có thể đưa việc mua và đọc báo Hội vào tiêu chuẩn thi đua của các cấp Hội. Có báo rồi thì phải có kế hoạch sử dụng báo sao cho có hiệu quả. Nếu như hội viên ở tập trung, ở khu tập thể, có thể lập ra các phòng đọc như tổ 13 phường Điện Biên; còn hội viên ở phân tán, thì nên đưa báo vào các nhà văn hoá của thôn, hoặc đưa vào các chương trình phát thanh của xóm... Làm được vậy, thì không phải chỉ có hội viên CCB, mà cả toàn dân cùng được đọc, được nghe, được biết về các hoạt động, các tấm gương cao đẹp trên toàn quốc của CCB chúng ta!

Nguyễn Phúc Ấm