Một người lính, một nhà giáo, một doanh nhân (26/11/2009)
Ngay từ lúc là giáo viên, chị đã thích làm kinh tế: chị phát nương làm rẫy, trồng ngô, sắn và cây ăn quả trên diện tích 10.000m2, đồng thời chăn nuôi lợn giống và lợn thịt, mỗi năm thu hàng chục triệu đồng tiền lãi. Từ cơ sở đó, nghỉ hưu rồi, càng có đà để chị phát triển kinh tế hộ gia đình. Hằng năm, chị vẫn đều đặn xuất ra thị trường hàng trăm lợn giống, hàng tấn lợn thịt, thu về cho gia đình khoản tiền đáng kể. Không những thế, chị còn đầu tư vốn mua bò tạo việc làm cho một số gia đình trong xóm, chăn nuôi chia đôi phần lợi nhuận. Với phương thức này nhiều gia đình được vợ chồng chị Tâm giúp đỡ đã thoát nghèo, đến nay đàn trâu bò của chị tới 21 con, do bà con nuôi nhốt. Tới năm 2003, chị cùng chồng xây dựng Công ty TNHH Tiến Thắng với ngành mghề mộc gia dụng, thường xuyên thu hút 20 lao động. Ngoài các thợ kỹ thuật cao từ Hà Tây, Bắc Ninh còn lại là người địa phương, trong đó có nhiều CCB và con em CCB. Hàng hóa là các đồ mộc gia dụng như hốc cửa, cánh cửa, giường tủ, bàn ghế, sa lông cao cấp và các đồ dùng khác... Sản phẩm làm ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Và ngay lúc này gia đình chị vẫn duy trì 1 ha ngô, chăn nuôi lợn, chăm sóc 3 ha rừng keo. Hằng năm trừ thuế và các khoản đóng góp, làm từ thiện, còn thu về 100 triệu đồng.
Chị Tâm, một nữ CCB, một nhà giáo, một doanh nhân. Dù ở cương vị công tác nào chị cũng nêu cao được phẩm chất truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, của người giáo viên nhân dân. Nay trên cương vị mới “một doanh nhân”, chị vẫn luôn xứng đáng là tấm gương “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Lê Đa Sĩ