Khoảng 21h tối 1/5, hai thanh niên khoảng 18-20 tuổi bước vào tiệm vàng Kiệm Huyền (Khoái Châu, Hưng Yên) hỏi mua dây chuyền bạc, người đứng tiệm là vợ chồng ông chủ Đỗ Xuân Kiệm.

Sau khi đeo thử dây chuyền bạc (khoảng 4 triệu đồng), bất ngờ hai thanh niên bỏ chạy. Nghe chủ tiệm hô hoán "cướp, cướp", anh Đỗ Xuân Lượng (38 tuổi, cháu họ ông Kiệm, sống ở gần đó) cùng một số người khác phóng xe máy đuổi theo.

Theo các nhân chứng, chạy được khoảng 1km vào làng Cao Quán, xã Hồng Tiến, hai tên cướp bị anh Lượng bắt kịp. Trong lúc vật lộn, một tên rút dao nhọn đâm anh Lượng tử vong tại chỗ. Hai người họ hàng khác là anh Đỗ Như Minh, Đỗ Bá Hiền cũng bị đâm trọng thương.

Người dân đã bắt được một tên cướp là Hà Văn Tình 16 tuổi. Lương Viết Toán 19 tuổi - kẻ trực tiếp đâm chết anh Lượng - bỏ trốn. Ngày hôm sau , Toán đã ra đầu thú tại Hưng Yên.

Quỳnh Anh (TH)