Thời trai trẻ, CCB Nguyễn Văn Chung có 4 năm vào thanh niên xung phong (TNXP), phục vụ chiến đấu, mở đường trên tuyến lửa Trường Sơn. Sau đó, anh có 12 năm làm lính Đặc công nước trực tiếp chiến đấu tại “Miền Đông gian lao mà anh dũng” và nước bạn Campuchia. Trong một trận đánh, anh bị thương mất cánh tay trái, phải tháo khớp vai và vài vết thương khác; thương tật 71%, thương binh loại A hạng 2/4 và là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin.

Anh vào Đảng khi mới 20 tuổi, mang quân hàm Thiếu úy, nguyên là Trung đội trưởng, là “hạt giống đỏ” chuyển ngành sang dân sự đi đào tạo chuyên môn. Sau đó, anh lần lượt được bổ nhiệm làm Phó phòng, rồi Trưởng phòng LĐTBXH, Giám đốc BHXH thị xã Hòa Bình (nay là T.P Hòa Bình). Anh là Thị ủy viên, đại biểu HĐND, ủy viên Ủy ban MTTQ, kiêm Phó chủ nhiệm CLB hưu trí thị xã nhiều khóa. “Gánh” nhiều chức trên vai anh mang hết nhiệt tình, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên tập thể do anh lãnh đạo và cá nhân nhiều năm đạt các danh hiệu thi đua, được cấp trên tặng Giấy khen, Bằng khen, Cờ luân lưu của tỉnh, của Bộ và Chính phủ.

Năm 2007, CCB Nguyễn Văn Chung nghỉ hưu, tại tổ 13, phường Phương Lâm, T.P Hòa Bình. Với tác phong miệng nói tay làm, nhanh nhẹn, hoạt bát, xốc vác việc tập thể và cả việc gia đình, nên anh liên tục được bầu làm Bí thư chi bộ tổ dân phố. Chi bộ do anh làm Bí thư luôn được Đảng ủy cấp trên công nhận nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Anh Chung còn đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP phường, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Hòa Bình. Ngoài say mê công việc, anh còn sáng tác thơ được in sách chung với các tác giả thương binh, người khuyết tật tỉnh Hòa Bình; đoạt giải 3 cuộc thi thơ của tỉnh với bài “Một dáng tạo giữa đời”. Tuy chỉ còn tay phải, nhưng anh vẫn đi xe “cua rơ” và “bình bịch”, đánh bóng bàn, cuốc đất làm vườn, nhổ cỏ, bón phân, gánh nước tưới rau... làm mọi việc không chịu thua kém người bình thường khác. Mặc dù bận “vác tù và” nhiều năm, nhưng Nguyễn Văn Chung luôn chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, theo gương Bác Hồ. Hằng ngày từ sáng sớm, anh cùng bạn bè đi bộ đều đặn, lên đập Thủy điện Hòa Bình và bơi lội ở sông Đà vốn là môn sở trường của CCB Đặc công nước năm xưa.        

CCB Nguyễn Văn Chung năm nay đã ngoài 70 tuổi, 50 tuổi Đảng, “Bà xã” Vũ Thị Sửu kém anh 2 tuổi, từng làm “sếp” của HTX trồng rau Nghĩa Phương, nguyên là đồng chí, đồng đội trong TNXP ở Trường Sơn ngày nào. Hai ông bà có ba con gái đều là đảng viên, cán bộ, công chức, giáo viên (con gái cả Nguyễn Thị Loan hiện là Phó trưởng Phòng LĐTBXH T.P Hòa Bình). CCB Nguyễn Văn Chung đúng là “Một dáng tạo giữa đời”, như tên bài thơ của anh.    

Nguyễn Công Huân