Một cựu chiến binh lái xe máy xuyên Việt để xem diễu binh
CCB Trần Văn Thanh trên đường vào TP Hồ Chí Minh
Chiều tối ngày 22-4, Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Thanh (76 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An) đã có mặt tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) để tạm nghỉ ở nhà con gái trên đường Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang trước khi tiếp tục cuộc hành trình xuyên Việt bằng xe máy vào TP Hồ Chí Minh xem diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Được biết, CCB Trần Văn Thanh bắt đầu xuất phát cuộc hành trình xuyên Việt bằng xe máy từ 10 giờ sáng ngày 17/4 tại Nghệ An. Ban đầu ông nói với gia đình là đi xe khách vào TP Hồ Chí Minh để xem diễu binh, nhưng sau đó ông âm thầm chuẩn bị tư trang cá nhân, xoong, nồi, bếp cồn cùng bộ dụng cụ sửa xe và một lá cờ Tổ quốc rồi xuất phát vào TP Hồ Chí Minh bằng xe máy. Ý định của ông là sau khi đến TP Hồ Chí Minh xem diễu binh, diễu hành xong thì sẽ tiếp tục đi xe máy xuống mũi Cà Mau- cột mốc cuối cùng của Tổ quốc.
CCB Trần Văn Thanh sinh năm 1949, nhập ngũ tháng 4/1968 và đã từng tham gia chiến đấu ở mặt trận B5 (Đường 9 Khe Sanh, Quảng Trị). Cuộc hành trình xuyên Việt lần này của ông không chỉ là mong muốn được tận mắt chứng kiến buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam mà còn là dịp để ông tri ân đồng đội và nhìn lại sự thay đổi của đất nước sau 50 năm giải phóng. Vì vậy trên đường đi, ông không quên dừng lại ở Thành cổ Quảng Trị và vào nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh để thắp hương cho đồng đội đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chia sẻ với chúng tôi về hành trình từ Nghệ An vào đến Nha Trang, CCB Trần Văn Thanh cho biết: “Suốt từ quê vào đến Quảng Bình không ai để ý đến tôi, nhưng khi vào đến TP Đông Hà (Quảng Trị) thì thấy có một số người quay phim và chụp hình rồi đưa lên các trang mạng xã hội. Dọc đường đi tôi thấy đất nước mình rất đẹp, chỉ nguy hiểm nhất là khi qua đèo Hải Vân, tôi đang đi gần đến đỉnh đèo thì xe hết xăng, may sao dắt được khoảng hơn 1 km thì có chỗ bán xăng thế là tôi đổ đầy bình rồi đi tiếp. Trên đường đi, cứ qua mỗi địa danh nổi tiếng là tôi lại dừng xe để chụp ảnh kỷ niệm, hôm qua đèo Ngang, lúc đó khoảng 4 giờ chiều đường rất vắng, tôi gặp một cô bé đang chăn trâu thì nhờ bé chụp cho một tấm hình làm kỷ niệm.”
Chị Trần Thị Hồng Yến, giáo viên Trường THCS Ngọc Hiệp (con gái ông Thanh) cho biết: “Khi biết bố tôi vào TP Hồ Chí Minh để xem diễu binh bằng xe máy tôi và gia đình rất lo lắng. Bởi bố tuổi đã cao mà lại đi xe máy vào tận miền Nam với hành trình gần 1.400 km thì chỉ có tinh thần thép mới đi được như vậy. Chỉ đến khi bố tôi vào đến Nha Trang và về nhà tôi nghỉ thì tôi mới yên tâm phần nào. Trong những ngày nghỉ ở Nha Trang có rất nhiều người biết tin đã đến thăm và tặng quà cho bố tôi. Ngày mai ông tiếp tục đi xe máy vào TP.HCM và không cho chúng tôi đi theo nhưng gần đến ngày 30/4 thì gia đình tôi cũng sẽ vào xem diễu binh cùng ông.
Khi nghe tin CCB Trần Văn Thanh một mình đi xuyên Việt bằng xe máy và đang có mặt ở Nha Trang, đồng chí Lê Tấn Tài, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang cũng đã đến thăm và động viên ông. Anh chia sẻ: “Mình là cựu quân nhân trẻ nhưng thấy ông Thanh đi xuyên Việt bằng xe máy thì rất kính nể. Phải có tinh thần thép ông mới thực hiện được một cuộc hành trình đầy khó khăn, thử thách và ý nghĩa như thế. Tuy lớn tuổi nhưng ông Thanh có sức khỏe bền bỉ, đúng chất của một người lính. Hình ảnh ông chạy xe máy từ Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh trong một dịp lễ trọng đại của đất nước như thế này đã trở thành nguồn động lực lớn cho thế hệ trẻ chúng tôi học tập noi theo ý chí không ngại khó, ngại khổ của ông…”.
Bài, ảnh: MAI ĐÔNG