Một CCB ở Mũi Cà Mau (13/01/2011)
Hoàn thành nhiệm vụ quân đội, với cấp hàm thiếu tá trong quân đội, ông trở về đời thường bên mẹ già đang yếu, vợ đang con nhỏ, ông vẫn miệt mài công tác địa phương, cùng sống trong căn nhà tạm bợ, không tiền, không nơi nương tựa, ông Kiên phải lao động bằng nhiều nghề để lo cuộc sống cho cả gia đình, mượn đất của người thân cùng hàng xóm, trồng râu, nuôi cá, chăn nuôi heo giống. Tích lũy, ông mua được 20 công đất, trồng lúa và mở rộng sản xuất VAC. Nhờ vậy, ông đưa kinh tế gia đình phát triển dần, kịp lo cho 4 đứa con đến trường và đều đõ Đại học, có việc làm ở các cơ quan nhà nước. Cưới vợ cho 3 con trai, 3 con dâu vừa đều qua chương trình Đại học, ông xây được ngôi nhà trị giá 1 tỷ đồng. Cuộc sống đã ổn định, ông tiếp tục tham gia công tác khuyến học ở địa, giúp cho lớp trẻ trong vùng đạt yêu cầu theo các chương trình giáo dục cơ bản. Nhiều năm qua và hiện nay, thu nhập kinh tế gia đình của ông Kiên có từ 180 đến 20 triệu đồng/ năm.
Công tác hội