Lại một doanh nhân thành đạt nữa bị khởi tố điều tra về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", theo điều 179 Bộ luật Hình sự. Đó là ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank).
Ông Thắm còn là người giầu thứ 8 trên thị trường chứng khoán Việt Nam với lượng cổ phiếu OGC trị giá tới hơn 1.800 tỷ đồng và là người học hành tử tế (nói thế để phân biệt với người không học hành tử tế).
Ông không chỉ giầu có, thành đạt mà còn đạt khá nhiều những danh hiệu cao quý. Điển hình như "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" và "Cúp Thánh Gióng" năm 2009; nhận bằng khen và cúp "Vì sự nghiệp Văn hóa Doanh nhân Việt Nam" năm 2008 do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam trao tặng; là một trong 10 doanh nhân trẻ được vinh danh "Giải thưởng Sao Đỏ 2011"…
Người giầu có cũng có ba bẩy đường giầu có: Giầu có do tài đức; giầu có do được sở hữu của hồi môn; giầu có do lách luật để “cướp” của người khác…
Trường hợp của ông Thắm giầu có, thành đạt do đâu? Nếu chỉ nhìn vào bằng cấp, cương vị công tác thì người ta còn phải cân nhắc. Vì khối người học thành tài, nhưng không có đức nên dùng cái tài học được ấy để đi lừa người kém hơn mình. Ông Thắm e rằng không phải. Vì ông còn đạt rất nhiều các giải thưởng, các danh hiệu cao quý đòi hỏi phải có cả đức và tài. Mà toàn ở những cấp cao cả vinh danh.
Người đạt các giải thưởng cao quý này phải qua nhiều vòng xét chọn lắm. Nào là cơ sở đề nghị lên ngành, ngành đề nghị lên cấp cao hơn, cấp cao hơn đề nghị lên Hội đồng tuyền chọn… Qua mỗi vòng tuyển chọn là một cuộc sát hạch trên cơ sở tiêu chí của các danh hiệu đó đề ra. Ví dụ như yêu cầu số một của “Doanh nhân tiêu biểu” là năng lực cống hiến cho cộng đồng.
Có lẽ cũng phải “bớt tự ái” để nghiêm khắc nhìn nhận lại, kẻo vinh danh nhầm mãi như thế này thì mất hết tín nhiệm, còn lãnh đạo ai?

Huy Thiêm