Mộc đã giỏi, nề càng tài (11/01/2011)

Đầu những năm 1980, khi mới xuất ngũ, vợ chồng anh Mạc phải làm nhiều nghề (chạy chợ, sửa xe, mổ lợn…). Để kiếm sống, hai vợ chồng bàn với hai người em trai cùng mở nghề mộc. Sau 7 năm, ba anh em xây dựng được xưởng mộc loại vừa và nhỏ, do đó đã có của ăn của để. Vợ chồng anh Mạc nhận thấy người em trai út có tay nghề giỏi hơn, nên để xưởng mộc cho em quản lý, còn anh “nhảy” sang nghề xây dựng. Gần 10 năm hoạt động, công ty của hai vợ chồng anh Mạc đã vượt qua mọi khó khăn, đứng vững và phát triển từ 72 triệu đồng vốn lúc ban đầu (năm 2001), nay tổng số vốn đã tăng gấp hàng trăm lần, có công việc thường xuyên cho hàng trăm lao động. Doanh thu đạt hàng tỷ đồng/ năm, công ty của anh chị luôn đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, với các hoạt động từ thiện của địa phương, và duy trì hoạt động cho câu lạc bộ doanh nghiệp CCB huyện. Anh đã cùng ban chủ nhiệm động viên anh em đóng góp xây dựng quỹ câu lạc bộ đạt gần 1 tỷ đồng để giúp CCB nghèo vốn sản xuất và làm công tác từ thiện. Gần đây nhất, câu lạc bộ đã góp hơn 80 triệu đồng để làm nhà tình nghĩa cho 2 gia đình liệt sĩ và nạn nhân chất độc da cam.

CCB Đào Văn Mạc đã nhiều lần được T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Hội CCB Phú Thọ tặng bằng, giấy khen.

Lê Hanh