CCB Ma Văn Dương là Phó chủ tịch Hội CCB xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh đã hiến 1.000m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Hiện anh có 4ha, anh trồng cao su 3ha, nay đã cạo mủ, anh cho 2 cô con gái, còn lại 1 ha anh trồng tiếp 8 sào cao su, 2 sào ở gần nhà anh trồng cà tím xuất khẩu. Trước tết năm 2014, vợ anh cao huyết áp đã bị té gẫy cả 2 cánh tay, gia đình cũng chưa phải là khá giả, nhưng hiến 1.000m2 đất có giá trị trên 500.000.000 đồng, anh vẫn làm. Anh tâm sự, mình là người lính xưa kia không có một tấc đất cắm dùi, về đây lập nghiệp, đời sống được nâng lên, là đảng viên, là cán bộ, là lính Cụ Hồ, mình phải đầu tầu, gương mẫu nếu Nhà nước và Đảng cần. Ở Quảng Bình năm xưa có người đã dỡ nhà lấy ván lót đường cho xe của bộ đội chạy qua, họ đâu có nghĩ gì, mình phải noi gương chứ…
VŨ ĐÌNH BÊ