Đoạn video trên Truyền hình về hơn 10 sinh viên - hầu hết là thành viên của CLB Kỹ năng trẻ Hà Nội đi tặng quà Tết cho những người vô gia cư đêm ngày 20-1-2019 vẫn cứ ám ảnh tôi mãi…

Tôi không khó để có số máy của Chủ nhiệm CLB - anh Đỗ Quý Tòng để biểu lộ tình cảm trân trọng của mình tới những bạn trẻ của CLB đã gác bận rộn của những ngày cuối năm, mang đến những món quà của tình yêu thương, sự sẻ chia đến những người không may mắn phải lấy vỉa hè làm giường, lấy đường phố làm nhà…

Và thật ngạc nhiên, đáp lại tình cảm rất chân thành của tôi anh Đỗ Quý Tòng lại nói, đại ý việc đi và gặp được những người vô gia cư là trải nghiệm vô cùng quý giá. Anh nói đó là “miền thiện” - là trường học cuộc đời tuyệt vời nhất giúp hình thành nhân cách sống cho thế hệ trẻ nói chung, thành viên trong CLB của anh nói riêng.

Đúng rồi. Còn gì bằng được đến với những người vô gia cư cùng bẫn, lại vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới - thời khắc mà ai ai cũng mong muốn được đoàn tụ bên người thân...

Góc hè họ nằm. Mảnh chăn họ đắp. Ánh mắt họ nhìn. Lời chia sẻ hoàn cảnh riêng của họ… vô hình trung đã kể cho chúng ta nghe thế nào là cơ cực, thế nào là bần hàn thiếu thốn và thế nào là tình yêu thương…

Anh Tòng khoe với tôi đã có hàng trăm bạn trẻ “có vấn đề” tham gia CLB của anh, chỉ sau vài lần đi làm thiện nguyện đã “lột xác” trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội - mặc dù nguyên tắc trong CLB là không lên lớp bằng bài giảng.

Tôi xin khép lại bài viết bằng ý kiến của bạn Võ Diệu Hoa, ở 112, B3, Khu tập thể Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, T.P Hà Nội, sinh viên năm thứ 2, Trường đại học Y tế Công đồng nói với tôi:

- Cháu cảm ơn CLB Kỹ năng trẻ Hà Nội đã cho cháu có cuộc trải nghiệm thật hiếm có. Nhờ được đến với người vô gia cư cháu mới hiểu thêm cuộc sống của cháu thật quá thuận lợi. Đến với họ, về cháu thương yêu mẹ cháu hơn và cháu cũng không sống khép kín như xưa nữa…

Huy Thiêm