Thật khó kể hết những gương sáng qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Hội CCB huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Đó, CCB Nguyễn Văn Hành (thôn Trình Khê) từ một thợ phu hồ đã phấn đấu trở thành Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tân Châu, có số vốn hàng chục tỉ đồng, tạo công ăn việc làm cho gần 60 lao động, hằng năm ủng hộ cho quỹ đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ người nghèo tới 7-8 chục triệu đồng. Đó, hội viên Nguyễn Thị Điện (thôn Đan Quế) tham gia kháng chiến chống Pháp từ khi mới 16 tuổi, 4 lần được gặp Bác Hồ - Từ một cô gái nông thôn nghèo gần như mù chữ, đã phấn đấu trở thành Giám đốc Bệnh viện Đa khoa, về hưu vẫn tham gia công tác địa phương. Đó, CCB Đoàn Đình Chinh (Đào Xuyên) biến không thành có, khai hoang vỡ cỏ từ khu đất hoang hóa sình lầy, tạo dựng trang trại, thả cá trồng cây, chăn nuôi gia cầm, gia súc, hằng năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. Đó, CCB Tăng Đức Bảy, làm Chủ tịch hai Hội (Người cao tuổi và Sinh vật cảnh) của thị trấn Thứa, với đôi chân dẻo của người lính, gần 20 năm qua đã có mặt ở mọi lúc, mọi nơi, bám sát cơ sở, chăm lo xây dựng phong trào, nhiều lần được báo chí ca ngợi. Rồi Thượng tá CCB Phạm Thế Hoàn, sau nhiều năm chiến đấu ở chiến trường miền Trung ác liệt, về hưu lại viết báo, làm thơ, tạo dựng vườn cảnh với hàng trăm cây các loại. Đây nữa: CCB Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã, luôn sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đưa Trung Chính từ xã thuần nông, nghèo nàn, lạc hậu thành giàu đẹp, cả 16 thôn trong xã đều có đường bê tông tới xóm, ngõ…
Minh Xuân