Luôn sống vì mọi người (13/01/2010)

Bác đã hiến 400 mét vuông đất vườn để thôn làm đường bê tông dài 100 mét, rộng 4 mét. Thấy đất vườn thấp, bác lại cất công lên UBND TP Huế và Bệnh viện T.Ư Huế liên hệ xin gạch vôi của hai ngôi nhà cũ đang đâïp bỏ (để xây nhà mới), rồi tự chi tiền thuê xe chở 60 chuyến khoảng 240 khối, về làm nền đường cho cao và vững chắc hơn. Chưa hết, phía sau vườn nhà, UBND huyện phân ra 10 lô bán cho dân làm nhà ở, khi đo cắm mốc phân lô, thiếu diện tích gần 1/3 lô, bác liền hiến tiếp 100 mét vuông nữa.

Sau khi thôn đã xây dựng xong hội trường (nhà sinh hoạt công cộng), vấn đề "nội thất" được đặt ra. Bác đề xuất thành lập tổ vận động quyên góp. Riêng bác trực tiếp quyên được 5.150.000 đồng mua tượng Bác Hồ, lập bàn thờ Bác và góp thêm tiền cùng thôn mua 100 ghế nhựa phục vụ hội họp. Có một người dân ở cạnh nhà mất do bị bệnh nặng, họa vô đơn chí, nhà quá nghèo, cơn bão số 9 lại đổ ập vào, cả gia đình lúng túng. Bác đến nhà chị ruột, vận động được 5 triệu đồng giúp gia đình này có tiền mua quan tài lo việc tang trong bão lụt.

NGUYỄN VĂN HOÀNG