Nhà sàn, ao cá Bác Hồ tại Cà Mau.
Đi cùng trên con đường láng nhựa đẹp nhất của thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tôi gặp đoàn người, gồm các CCB và học sinh Trường THPT huyện Cái Nước đến đền thờ Bác Hồ để dâng hương, báo công với Bác. CCB Trần Trung Kiên (Sáu Kiến) nói với tôi, đã thành nếp từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp tháng 5 về, kỷ niệm Ngày sinh của Bác, hoặc trong các dịp lễ, Tết là nhân dân các nơi trong thị trấn lại về thắp hương viếng, báo công với Bác.

Nữ Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thị Bay, 79 tuổi ở ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau là người 2 lần trực tiếp tham gia xây dựng đền thờ Bác Hồ kể:

  • Tháng 9-1969, khi nghe tin Bác mất, nhân dân xã Hưng Mỹ không ai cầm được nước mắt, khóc thương Bác và cùng nhau bí mật góp cây, lá, công lao động xây dựng nơi thờ Bác tại ngã ba Đầu Sấu, trên phần đất của ông Nguyễn Văn Cung, ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ. Hồi đó, chiến tranh ác liệt, ngày ngày bọn địch càn quét, bắn phá, đốt nhà... Dù phải sống thường xuyên dưới làn bom đạn của kẻ thù, nhưng nhân dân đoàn kết, ý chí kiên cường đã tổ chức trang nghiêm lễ tưởng niệm, tiễn đưa Bác về cõi vĩnh hằng. Và đền trở thành nơi linh thiêng, hằng ngày nhân dân đến thắp hương viếng Bác.

Địch nhiều lần càn quét, bắn phá khu vực dựng đền thờ viếng Bác, nhưng du kích địa phương và nhân dân bảo vệ, nên đền thờ Bác ở Hưng Mỹ vẫn an toàn. Đến năm 1974, khi chị Ba Bay làm Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông Hưng, đã quyết định trong Đảng bộ xây dựng lại đền thờ Bác kiên cố, khang trang hơn.

Ông Lê Thanh Toàn - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết, hiện nay, tất cả các đền thờ Bác Hồ tại Cà Mau đều được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa, gắn liền với đời sống, tình cảm tôn kính, thương nhớ Bác của người dân Đất mũi Cà Mau.

Phương Nghi