Lập nghiệp từ con tôm (01/10/2009)
Về với cuộc sống đời thường, đêm đêm, vợ chồng anh phải chèo thuyền đánh lưới, đuổi theo con nước ròng từ xẩm tối đến sáng, nhưng thu nhập vẫn chưa được là bao. Làm lụng gian nan vất vả mà cuộc sống lúc nào cũng thiếu hụt, anh bàn với vợ làm thêm nghề mua bán hải sản; tiếp đó lại quay sang nuôi tôm sú trên diện tích 5.000m2 mặt nước. Sau gần 3 tháng dãi nắng dầm sương, vụ tôm đầu anh thu lãi hơn 10 triệu đồng. 3 năm tiếp theo (1997-2000), năm nào cũng lãi từ 20 đến 25 triệu đồng. Với khát vọng có một cuộc sống phát triển, anh lại lặn lội ra Sông Cầu, vào Tuy Hoà để học tập mô hình mới và anh mua thêm 5.000m2 mặt hồ nữa nuôi tôm thẻ chân trắng. Từ năm 2001 đến năm 2008, mỗi vụ gia đình anh thu lãi bình quân 50-60 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, nghiên cứu về nguồn nước sinh hoạt ở quê, anh bắt tay lập dự án đưa nước sạch về phục vụ nhân dân. Anh vận động gia đình bỏ vốn 50 triệu đồng và vay thêm 30 triệu đồng để xây dựng công trình nước sinh hoạt với chiều dài đường ống hơn 2km từ đầm Ô Loan về thôn Tân Hoà, cung cấp nước cho 460 hộ dân, được bà con rất hoan nghênh. Đến nay, các công trình đã giúp anh thu nhập từ 100-120 triệu đồng/năm, giải quyết công ăn việc làm cho 20 lao động. Dư dả đồng tiền, anh lại cho anh em CCB trong thôn mượn mỗi hộ 10 triệu đồng để cùng nhau làm kinh tế và đóng góp xây dựng quỹ Hội CCB xã 10 triệu đồng nữa. Tại Hội nghị CCB tỉnh Phú Yên lần thứ nhất năm 2009, anh đã được Tỉnh hội tặng bằng khen.
Trần Tử Minh