CCB Dương Xuân Nên ở xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sau gần 18 năm trong quân ngũ, năm 1992 ông về phục viên vừa thương tật, vừa bị nhiễm chất độc da cam. Không có việc làm ông lên rừng kiếm củi về bán ở chợ Vĩnh Yên.
Tình cờ một lần ông thấy ở mỏm đá mọc lên một cây dại có hình dáng rất đẹp, ông mang về nhà chăm chút, cắt tỉa. Không ngờ 6 tháng sau ông mang ra chợ “bán chơi” mà kiếm được khoản tiền đủ vợ con ăn Tết. Người mua cây còn khuyến khích: “Có cây nào đẹp nhớ gọi tôi mua”. Từ ấy ông đi rừng vừa kiếm củi, vừa tìm cây cảnh mang về ươm trồng.
Thế rồi, ông xây được gian nhà ba gian để ở. Và cũng từ đó, ông Nên bỏ “nghề” kiếm củi, dồn hết tâm huyết cho nghề cây cảnh. Thú vui của cây cảnh cùng với niềm đam mê như hút hồn ông, làm cho tinh thần sảng khoái, trí tuệ minh mẫn, hiểu biết rộng hơn, mở lòng yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời và yêu mọi người hơn.
Ông học hỏi những người có kinh nghiệm, chăm chút quấn tỉa, tạo thế cho cây cảnh theo dáng “long, ly, quy, phượng, thế trực, thế hoành…”. Công việc đòi hỏi phải tỉ mỷ, khéo léo và kiên nhẫn nhiều lúc ông quên ăn, quên ngủ. Vừa qua tiền bán cây cảnh ông thu được tới 200 triệu đồng.
Ngoài công việc gia đình và đam mê nghề cây cảnh, ông Nên còn rất tích cực tham gia công tác ở thôn, xã. Hiện nay ông là Ủy viên BCH Hội Chất độc da cam TP Vĩnh Yên.
Hữu Thuận