Năm 1972, từ chiến trường trở về, CCB, thương binh Đỗ Xuân Liễu mất 38% sức khỏe, bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Cả gia đình ở xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, chỉ trông vào mấy sào ruộng. Sức khỏe yếu, không nghề nghiệp, không vốn làm ăn, Đỗ Xuân Liễu phải xoay xở nhiều nghề để kiếm sống như đốt gạch thủ công, sửa chữa xe đạp, xay xát gạo, vận tải đường sông…
Năm 2002, được chính quyền và bạn bè giúp đỡ, ông Liễu thành lập Doanh nghiệp tư nhân Thành Phương chuyên khai thác, chế biến khoáng sản. Hai năm sau, ông lại được cấp phép khai thác cao lanh ở mỏ Dộc Mặn, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, diện tích 2,7ha, sản lượng hằng năm là 1.500 tấn.
Ông vay vốn đầu tư mua sắm nhiều máy móc, phương tiện hiện đại gồm: 1 tàu thủy, 1 giàn lọc ép cao lanh, 3 xe tải, 4 máy xúc và 1 máy gạt, tạo việc làm cho 70 lao động, chủ yếu là con em CCB. Trong sản xuất, ông chú trọng bảo đảm an toàn lao động, thực hiện nghiêm quy trình thi công, cung cấp đồ dùng bảo hộ lao động… mức lương của công nhân từ 4-6 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của doanh nghiêp được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng; được cấp giấy chứng nhận là sản phẩm được tin dùng. Doanh thu hằng năm và nộp nghĩa vụ cho Nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2014, doanh thu đạt gần 19 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng.
Ông cho rằng làm giàu cho mình là góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên tích cực giúp đỡ mọi người, nhất là CCB có việc làm, có vốn và điều kiện phát triển sản xuất. Năm 2014, ông ủng hộ 110 triệu đồng, với các hình thức mua thẻ BHYT, quà tết Trung thu, quà tết nguyên đán cho học sinh nghèo, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam…
Với nhiều thành tích xuất sắc, trong 2 năm 2013-2014, ông nhận được các danh hiệu khen thưởng như: Cúp “Doanh nhân người lính thời bình”, “Doanh nhân văn hóa thời đại Hồ Chí Minh”, “Danh hiệu sản phẩm Đồng bằng sông Hồng”. Đặc biệt CCB, thương binh Đỗ Xuân Liễu được Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà lưu niệm. Ông còn được Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ tặng 3 Bằng khen.
Xương Giang