Đại tá Lê Công Thạnh, Nguyên Phó chính ủy Mặt trận(MT) ôn lại những năm tháng vô cùng gian khổ, hy sinh cùng với những chiến công vang dội của quân và dân Quảng Đà. Thành lập từ tháng 7/1967, dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Khu ủy,BTL Quân khu 5, Đặc khu ủy Quảng Đà, các đơn vị thuộc MT đã vượt qua nhiều thử thách, đánh địch bằng 2 chân, 3 mũi giáp công, trên 3 vùng chiến lược, sáng tạo nhiều cách đánh như vành đai diệt Mỹ ở Hòa Vang, vận động phục kích của tiểu đoàn R20,tiêu diệt gần hết tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ. Những chiến công gắn liền với những gương hy sinh anh dũng , như Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê cùng với những phương thức đấu tranh vô cùng phong phú của các Mẹ ở Hòa Hải, Điện Tiến Đại Cường, làm cho quân Mỹ- ngụy tan rã đến thất bại hoàn toàn trên chiến trường Quảng Đà từ năm 1969 đến giải phóng hoàn toàn Quảng Nam Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975.

Năm tháng đi qua,nhưng trong tâm trí của mỗi cán bộ, chiến sĩ không bao giờ quên những trận đánh kiên cường, những tháng ngày gian khổ, những gương chiến đấu, hy sinh oanh liệt của đồng bào, đồng chí, những vùng đất gắn liền với những chiến công vang dội, như Gò Nỗi, Tây Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hòa Vang và trong nội đô TP Đà Nẵng. Trở về đời thường sau những năm tháng chiến tranh, CCB MT44 luôn giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, người CCB gương mẫu, hăng hái trong mọi công tác xã hội, giúp đỡ đồng đội, đi tìm hài cốt liệt sĩ, tham gia tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ, đươc các cấp ủy Đảng, nhân dân tin cậy.
Tin, ảnh: Nguyễn Phát