Năm nay cánh mày râu chúng tôi lại “thua” đứt CLB nữ CCB, khi nghe chị Nguyễn Ánh Tuyết-Chủ nhiệm CLB khoe:

  • Chúng tôi vừa vượt gần 250km đến xã Lộc Phát, thuộc huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, mang theo 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tặng các CCB và gia đình chính sách thuộc đồng bào dân tộc Chu Ru.
    Không chỉ TP. Hồ Chí Minh mà có lẽ cả nước ta chắc chưa đâu có CLB nữ CCB lại vừa đông hội viên, vừa hoạt động lâu năm, có hiệu quả như CLB nữ CCB quận Tân Bình. Nhiều người gọi CLB bằng cái tên thân thiết: “CLB nghĩa tình”. Bởi đây là một tổ chức do chị em tự nguyện lập ra để tăng cường hoạt động tình nghĩa, giúp nhau trong công tác và xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.
    CLB ra mắt ngày 8-3-2003. Buổi đầu có 550 hội viên, Ban Chủ nhiệm (BCN) gồm 19 người, do chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết làm Chủ nhiệm. Và thật bất ngờ, đến nay thành viên CLB lên tới 1.020 người với hơn 500 đảng viên làm nòng cốt; tất cả 15 phường đều có BCN hoạt động đồng đều, hiệu quả.
    CLB là điểm hẹn để các chị em gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm trong quân ngũ và bàn cách giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tích cự tham gia công tác địa phương và hoạt động xã hội vì cộng đồng.
    Với nghĩa tình đồng đội gắn bó keo sơn, CLB đã vận động chị em góp tiền của giúp đỡ nhau xóa nghèo nhanh, bền vững và tăng cường các hoạt động tình nghĩa. Bên cạnh vay các quỹ ưu đãi của quốc gia, chị em đã đóng góp tiền và “nuôi heo đất” bình quân mỗi năm trên 100 triệu đồng, luân chuyển cho nhau làm ăn, ưu tiên các hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy 100% gia đình hội viên trong CLB đều vượt tiêu chí xóa nghèo của thành phố đề ra trong từng giai đoạn.
    Không chỉ hội viên giúp hội viên, CLB còn phát động phong trào “nuôi heo đất” giúp đỡ CCB và đồng bào nghèo khó ở vùng căn cứ kháng chiến cũ các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Hơn 12 năm qua, CLB đã tổ chức “nuôi heo đất”, kết hợp vận động các nguồn tài trợ gần 3 tỷ đồng (riêng năm 2015 huy động trên 1 tỷ đồng) giúp tiền, vật chất các gia đình chính sách và đồng đội, đồng bào nghèo các miền quê, xây tặng 50 căn nhà tình nghĩa, tình thương. Trong đó CLB phường 13 ủng hộ 250 triệu đồng xây Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Lộc Ninh (Bình Phước) và CLB phường 1 ủng hộ 52 triệu đồng xây dựng trường học và trung tâm tin học cộng đồng ở tỉnh Bến Tre. CLB ngành y phường 13 và Hội CCB các bệnh viện đi khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.000 lượt CCB các miền quê…
    Đặc biệt, Chi hội nữ CCB từ thiện chỉ có 35 hội viên mà 5 năm qua đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ tặng 242 suất học bổng, 21 xe đạp cho học sinh vượt khó hoc giỏi, cấp 30 xe lăn cho người tàn tật và giúp đồng bào bị thiên tai các miền quê hơn 1 tỷ đồng…
    Để có kinh phí hoạt động, BCN đã vận động hội viên đóng góp, trong đó có nhiều nữ CCB giàu lòng nhân ái, tận tâm với công việc. Tiêu biểu là Chủ nhiệm CLB Nguyễn Thị Ánh Tuyết, đảm nhiệm tới 8 chức danh ở địa phương, bận nhiều việc vẫn tích cực tổ chức, chỉ đạo nữ CCB của 15 phường hoạt động hiệu quả và cùng gia đình dành dụm tiền may gia công áo quần ủng hộ 150 triệu đồng làm 5 nhà tình thương cho người nghèo. Chị còn là hạt nhân vận động hơn 1 tỷ đồng trao học bổng cho 130 học sinh nghèo hiếu học, tặng xe lăn cho người tàn tật, mua lương thực, thực phẩm, áo quần, mùng mền giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào bị thiên tai…
    Chị tâm sự: Muốn vận động chị em góp tiền, của thì người cán bộ phải gương mẫu đóng góp nhiều hơn. Được giúp người nghèo vượt qua khó khăn là niềm hạnh phúc của chúng tôi.
    Cùng chung ý nghĩ như chị Tuyết, bà Lâm Thúy Đậm, hơn 80 tuổi, bác sĩ quân y, thành viên CLB ở phường 1 đã dành dụm lương hưu của 2 vợ chồng được 32 triệu đồng để xây tặng 1 phòng tin học cộng đồng tại quê nhà tỉnh Bến Tre. Gia đình CCB Lâm Thúy Đậm cùng Chi hội Khuyến học gồm 86 người còn quyên góp 785 triệu đồng, hằng năm trợ cấp học bổng cho 310 học sinh giỏi của 5 trường trung học cơ sở các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Bến Tre…
    Dành dụm từng đồng lương hưu, tích cực “nuôi heo đất” và vận động các nhà hảo tâm tài trợ để làm công tác xã hội từ thiện là điểm nổi bật của CLB nữ CCB quận Tân Bình. Hơn 10 năm qua, CLB là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái, chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển của địa phương và nhiều miền quê.
    Chủ tịch Hội CCB quận Tân Bình Đặng Văn Khoáng nhận xét: “CLB nữ CCB quận hoạt động thật sự bổ ích, là lực lượng nòng cốt trong mọi mặt công tác của Hội CCB và Hội Phụ nữ quận”.
    Bài và ảnh: Thành Viên