Khát vọng gửi Trường Sa, Nhà giàn DK1
Thanh niên T.P Vũng Tàu nhập ngũ vào Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân.
“Tôi tình nguyện đi bộ đội là nối tiếp truyền thống gia đình. Bố tôi cũng là sĩ quan hải quân. Sau 3 tháng huấn luyện, tôi sẽ xung phong đi Trường Sa. Tất cả khát vọng tôi đã viết trong đơn tình nguyện” - tân binh Hoàng Mạnh Tú ở phường 12, T.P Vũng Tàu nói với chúng tôi trước khi anh lên xe đến Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân để bước vào đời sống quân ngũ.
Phấn đấu làm sĩ quan Trường Sa như bố
Trung tâm huấn luyện chiến sĩ mới của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đóng quân tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Mùa xuân này, Trung tâm đón 1.000 thanh niên các tỉnh ven biển Nam Bộ đến nhập ngũ, huấn luyện. Trong số quân ấy, có 275 thanh niên đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhiều chiến sĩ trong đó làm đơn tình nguyện xung phong đi đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.
Là thanh niên lớn lên từ thành phố biển Vũng Tàu có bố là sĩ quan Trường Sa đã nghỉ hưu. Chiến sĩ Hoàng Mạnh Tú viết trong lá đơn tình nguyện nhập ngũ với niềm tin, tự hào và xúc động: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông. Tôi hiểu rằng, dẫu thời chiến hay thời bình, sự vất vả gian lao bao giờ cũng đặt lên vai người chiến sĩ. Nhưng đó là niềm vinh dự, kiêu hãnh. Vì thế, tôi viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự, với tâm nguyện là được vùng vẫy ngoài biển, đảo Trường Sa - nơi mà trước đây bố tôi từng phục vụ, chiến đấu tại đó. Tôi muốn thử sức trẻ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Tôi không sợ gian khổ, hy sinh với muốn cống hiến tuổi thanh xuân cho Trường Sa và mơ ước trở thành sĩ quan Trường Sa như bố tôi...”.
Cũng khát vọng được cống hiến tuổi thanh xuân cho biển đảo của Tổ quốc, Nguyễn Công Hoàn đến từ phường 7, T.P Vũng Tàu chia sẻ, vào Quân đội là khát vọng cống hiến của anh khi còn học trên ghế nhà trường: “Đối với tôi, được cống hiến cho Quân đội, được phục vụ trong môi trường quân ngũ là ước vọng từ thời niên thiếu. Chắc chắn sẽ có nhiều gian khổ và bỡ ngỡ bởi cuộc sống, rèn luyện của người lính ở phía trước, song chắc chắn một điều tôi sẽ được vẫy vùng ngoài đảo Trường Sa và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của rừng, thanh niên Trần Mạnh Hà ở phường 11 xúc động nói với chúng tôi: “Em viết đơn tình nguyện nhập ngũ bởi luôn tâm niệm, Quân đội là một trường học lớn để em phấn đấu rèn luyện và học tập và chắc chắn sẽ thành công. Hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, vừa đặt thể hiện tình yêu với Tổ quốc với đất nước mình. Vì vậy dù khó khăn gian khổ thế nào chắc chắn em sẽ vượt qua”.
DK1 - điểm hẹn niềm tin
Trong số thanh niên T.P Vũng Tàu được giao về các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, có nhiều thanh niên bày tỏ nguyện vọng ra Nhà giàn DK1 đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc làm nhiệm vụ. Mai Minh Tuấn - 19 tuổi có bố là cựu sĩ quan Nhà giàn DK1 đã tình nguyện vào Hải quân và khát vọng đi Nhà giàn DK1 làm nhiệm vụ đểnối tiếp truyền thống gia đình và còn mơ ước thành sĩ quan phục vụ lâu dài trong Quân đội. Anh chia sẻ với sự tự tin: “Bố tôi là sĩ quan Hải quân từng công tác tại Nhà giàn DK1. Tôi xung phong nhập ngũ vào Vùng 2 Hải quân là thực hiện nguyện vọng của bố. Tôi cũng rất thích và chắc chắn Nhà giàn DK1 sẽ là điểm hẹn của tôi và nhiều đồng đội khác nữa”.
Tạm gác lại ngành nghề kinh doanh của bố mẹ để lại, tân binh Bùi Tuấn Linh ở phường 2, T.P Vũng Tàu vào Quân đội với khát vọng trở thành sĩ quan hải quân và được vùng vẫy trên vùng biển quê hương giữa bộn bề sóng nước. Được huấn luyện ở Trung tâm huấn luyện Bộ Tư lệnh Vùng 2, tâm tư của người thanh niên trong ngày nhập ngũ xúc động vô bờ. Nắm chặt tay người thân, Linh rưng rưng nước mắt. Còn người thân của anh cũng xúc động, mắt đỏ hoe không nói nên lời. Biết tôi là sĩ quan hải quân, anh nói trong xúc động: “Em phấn đấu sẽ thành sĩ quan hải quân như anh. Em sẽ xung phong đi Nhà giàn DK1 vì thấy ở nơi ấy gian khổ, khó khăn nhưng chắc chắn sẽ là nơi đào tạo huấn luyện em trở thành người lính có bản lĩnh vững vàng. Bố mẹ và cả gia đình em hoàn toàn ủng hộ, ai cũng mong em hoàn thành nhiệm vụ và trở thành người sĩ quan quân đội”.
Hàng hàng nghìn, hàng vạn thanh niên bước vào ngày đầu tiên của cuộc đời quân ngũ tại các đơn vị Quân đội. Bỡ ngỡ với môi trường mới, nhớ nhà, nhớ người thân gia đình hiện trên gương mặt của những người chiến sĩ, nhưng không làm mất đi dáng vẻ cứng cáp và khát vọng được rèn luyện để trưởng thành.
Những ngày tới đây các anh bước vào huấn luyện tân binh với bao nhọc nhằn gian khó và nhiều trải nghiệm của đời chiến sĩ, nhưng chắc chắn tất cả đều vượt qua nhọc nhằn, bỡ ngỡ. Để rồi sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, các anh được trở về trong niềm tự hào và bản lĩnh kiên cường của người lính, được huấn luyện học tập đào tạo bài bản trong môi trường Quân đội. Và không ít người trong số ấy sẽ thực hiện khát vọng của mình trở thành sĩ quan hải quân làm nhiệm vụ ngoài quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Trường Sa, Nhà giàn DK1 đang chào đón các anh - chào đón những chiến sĩ sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân của mình vì sự bình yên của chủ quyền biển, đảo.
Nhập ngũ không chỉ là thực hiện nghĩa vụ quân sự, là trách nhiệm đối với đất nước, mà còn là nét đẹp văn hóa truyền thống của thanh niên Việt Nam từ đời này qua đời khác. Mỗi khi Tổ quốc cần, thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ. Truyền thống đó được đúc kết qua hàng nghìn năm lịch sử, được thể hiện rõ nhất trong các cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc. Nhiều thanh niên Việt Nam lên đường tòng quân nhập ngũ và xung phong đi Trường Sa, Nhà giàn DK1 làm nhiệm vụ, là thể hiện nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm với Tổ quốc, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển, đảo, thềm lục địa trong thời kỳ đất nước hòa bình.
Mai Thắng