Theo cáo trạng, do bị nhóm Lê Phan Tấn Nhựt và Lê Phan Tấn Phát thắng bạc đậm, các con bạc Đỗ Phan Tuấn Anh (22tuổi) và Lưu Nguyễn Như Quang (22 tuổi) nhờ Phạm Duy Khang (22 tuổi) tìm kẻ biết “chơi đểu” mong thắng lại. Khang đề xuất cướp luôn và cả bọn đồng ý. Khang rủ thêm đám bạn nữa gồm Trương An Hòa (20 tuổi), Trần Quốc Việt (19 tuổi), Nguyễn Văn Huy (19 tuổi), Hà Phan Tiến Thành (18 tuổi) và Thiên. Chúng bố trí cho Anh và Quang trực tiếp vào đánh bạc làm “nội gián”, bọn còn lại chuẩn bị băng keo, hung khí...

Chiều 31-1-2011, Anh và Quang báo cho Khang địa điểm là phòng 901 Ngọc Sang 2. Trong sòng bạc lúc này ngoài Anh, Quang, Nhựt, Phát còn có Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Hiền Hoài Châu, Hoàng Trọng Nguyễn, Lê Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Hà, Lương Khắc Thảo, Trần Mai Phương, Đinh Võ Tiến Đạt, Lê Thị Thanh Tú, Trần Văn Lộc, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Vũ Long, Văn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Lê Huy Cường, Lê Minh Ngọc, Nguyễn Hoàng Thái và Lê Minh Phát.

Khoảng 15 giờ, nhóm cướp bất ngờ dùng mã tấu, gậy ba trắc, roi điện…ập vào khống chế sòng bạc, cướp đi 54 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại, nhiều dây chuyền và hoa tai (được định giá 73 triệu đồng). Các con bạc không thuộc nhóm cướp đã trình báo công an.

Vụ cướp bị khởi tố ngay trong ngày 31-1, rồi lần lượt các ngày 2-2 và 7-2, khởi tố bị can là các tên cướp. Nhưng đến nay, vụ án đánh bạc – dẫn đến vụ cướp táo tợn này - vẫn chưa bị khởi tố theo quy định của pháp luật. Nhiều người cho rằng: có nhiều “thiếu gia” tham gia vụ đánh bạc này. Vì vậy chưa thể xử lý vụ đánh bạc.

Trần Công Thi