Nhân kỷ niệm 33 năm ngày nhân dân Campuchia anh em thoát khỏi nạn diệt chủng của chế độ Pôn Pốt tàn bạo, ngày 7/1/2012, tại Nha Trang Khánh Hòa, Hội hữu nghị Việt Nam – Camphuchia đã tổ chức lễ ra mắt. Hơn 300 đại biểu đại diện cho cả ngàn người của Phú Khánh xưa và Khánh Hòa ngày nay, từng tham gia quân tình nguyện, làm chuyên gia, góp phần giải phóng và giúp cho sự hồi sinh cho nhân dân Camphuchia đã về dự. Hàng trăm sinh viên, lưu học sinh Camphuchia đang theo học tại các trường như: Học viện hải quân, trường sĩ quan Không quân, sĩ quân Thông Tin…được mời tham dự. Đây thực sự là đáp ứng theo nguyện vọng chính đáng của những người một thời đã có mặt tại đất nước Chùa Tháp, tất cả đều dâng trào bao tình cảm thân thương, như anh em một nhà. Những lời ca tiếng hát ca ngợi về hai dân tộc, hai nền văn hóa giầu truyền thống dân tộc, mãi mãi là những tài sản vô giá. Những kỷ niệm, sự ra đời và hoạt động của tổ chức này không chỉ duy trì, mà còn nhắc nhở cho thế hệ sau, mãi mãi trân trọng, gìn giữ và không ngừng phát huy những giá tri tinh thần, nhân văn văn cao cả. Hơn 33 năm máu xương những người con đất Việt đã mãi hòa vào đất và nước Chùa Tháp để rồi hai dân tộc láng giềng thêm thân thiện hơn. Ngày giải phóng dân tộc Camphuchia anh em, ngày ra mắt Hội hữu nghị Việt Nam – Camphuchia tại Khánh Hòa mãi là những mốc son lịch sử, mãi là tình cảm đẹp trong sâu thẳm mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân Khánh Hòa nói riêng. Đoàn kết - Samakhi, sẽ đem lại ổn định chính trị và phát triển bền vững của hai dân tộc “Vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Trần Công Thi