Đây là vụ án xảy ra vào tối 24-4-2010, thượng sĩ CSGT Vũ Văn Duy thuộc Công an huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, chở Hiếu bằng xe mô tô CSGT tuần tra trên đoạn đường QL1A. Thấy Huỳnh Tấn Nam (21 tuổi, bộ đội xuất ngũ, con CCB Huỳnh Tấn Đại), là nhân viên bảo vệ Tổng kho DFC – Vĩnh Phương, Nha Trang, theo các nhân chứng, chạy xe máy ra khỏi cơ quan không đội mũ bảo hiểm, Duy chở Hiếu rượt đuổi gắt gao. Nam quay xe bỏ chạy về tổng kho. Quá cổng khoảng 60m, Hiếu bất ngờ vung dùi cui đánh trúng cổ Nam, làm anh ngã xe, chấn thương bất tỉnh. Theo các bản tường trình của các nhân chứng với cơ quan điều tra, Nam đã ngã xe, Duy và Hiếu vẫn còn đánh, đá vào cơ thể. Khi thấy người dân tri hô, Duy và Hiếu mới lên xe chạy, bỏ mặc nạn nhân quằn quại trên vũng máu, trong tình trạng rất nguy kịch.
Tại bệnh viện tỉnh, quá trình cấp cứu nhận thấy tình trạng chấn thương quá nặng, gia đình phải chuyển gấp vào TP Hồ Chí Minh tiếp tục cấp cứu và điều trị nhiều tháng tại 4 cơ sở y tế lớn, chi phí hơn 200 triệu đồng. Tại bản giám định pháp y kết luận: Nam bị đa chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, thái dương, mặt, cổ, răng, miệng… thương tật vĩnh viễn 77%.
Một ngày sau vụ việc, GĐ Công an Khánh Hòa giao Công an TP Nha Trang thụ lý điều tra. Việc điều tra quá chậm chạp, trải qua 4 lần dựng lại hiện trường, cách nhau nhiều tháng… gia đình nạn nhân nhiều lần có đơn kêu cứu và tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Nhiều tổ chức chính trị xã hội địa phương, trong đó có Hội CCB tỉnh Khánh Hòa lên tiếng, yêu cầu không để vụ việc “chìm xuồng”. Dư luận hoan nghênh cán bộ Công an huyện Diên Khánh đã vận động đóng góp được 42 triệu đồng gửi gia đình nạn nhân, nhưng cũng bức xúc vì thượng sĩ CSGT Vũ Văn Duy, người điều khiển xe khi tuần tra, lại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trần Công Thi