Quyết định bất ngờ… rơi xuống đầu dân!
Cơ sở giết mổ gia súc Bà Điểm đi vào hoạt động từ năm 2000, đã từng được coi là nơi giết mổ được đầu tư xây dựng bài bản và đáp ứng đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm ở TP Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của PV, hàng ngày có đến cả trăm con heo được giết mổ đưa đi tiêu thụ, nhưng không hiểu vì lý do gì bỗng dưng ngày 18-11-2011, Trạm thú y Hóc Môn (thuộc Chi cục thú y TP Hồ Chí Minh) ban hành Thông báo số 161/TB-TTY về việc tạm ngưng kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc Bà Điểm. Sau khi nhận được thông báo trên, bà Tôn Nữ Thị Trinh, chủ cơ sở giết mổ Bà Điểm chết lặng người không biết kêu ai? Hàng trăm thương lái “ăn theo” cơ sở giết mổ này cũng phải ra đứng đường, không biết làm gì để sinh sống.
Bà Nguyễn Thị M, một tiểu thương cho biết, gia đình tôi có 8 nhân khẩu, hai ông bà già, vợ chồng, con cháu tôi bao nhiêu năm nay đều sinh sống nhờ lò mổ heo Bà Điểm. Nhưng từ ngày cơ sở giết mổ đóng cửa, gian hàng bán ngoài chợ vợ chồng tôi bỏ cả tỷ đồng ra mua, đến giờ nợ chồng nợ chất mà không phát huy hiệu quả.
Không chỉ có bà M, ông Trần Văn S cũng khổ không kém phần, gia đình ông từ ngoài Bắc vào lập nghiệp, hai vợ chồng, con dâu, con trai đều theo nghề thương lái heo nhưng từ ngày cở sở giết mổ gia súc Bà Điểm bị đóng cửa thì cả nhà chỉ biết đi làm xe lai, vợ ông thì đi gom quần áo đống về tận dụng mặt tiền lò mổ bán kiếm lời sống qua ngày…
Không dừng lại ở Thông báo 161 do ông Lê Anh Hùng - Trưởng trạm thú y Hóc Môn ký, mà ngay ngày 13-12-2011, ông Phan Xuân Thảo Chi cục trưởng Chi cục thú y TP Hồ Chí Minh còn ký tiếp Văn bản 1266/CCTY-TTr như một “tối hậu thư” để đóng cửa cơ sở giết mổ gia súc Bà Điểm.

Diệt chủ lò mổ và kháng lệnh của tòa?
Trước tình cảnh “sống dở chết dở” của chủ cơ sở giết mổ gia súc Bà Điểm, bà Tôn Nữ Thị Trinh, chủ cơ sở này đã làm đơn khởi kiện ra TAND TP Hồ Chí Minh về việc Sở NNPTNT TP Hồ Chí Minh, Chi cục thú y TP và Trạm thú y Hóc Môn đã ban hành các văn bản trái pháp luật làm ảnh hưởng đến kinh doanh giết mổ gia súc của cơ sở.
Ngày 6-12-2012, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ việc ra xét xử tuyên hủy Thông báo số 161/TB-TTY của Trạm thú y Hóc Môn; tuyên hủy Văn bản số 1266/CCTY-TTr do Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP ký ban hành, đồng thời, bản án của TAND TP Hồ Chí Minh cũng cho là Thông báo số 161 là trái pháp luật, buộc Chi cục thú y TP Hồ Chí Minh và Trạm thú y Hóc Môn thực hiện ngay việc kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc Bà Điểm…
Mặc dù phiên tòa sơ thẩm đã tuyên đúng với bản chất sự việc, nhưng Bản án 1731 vẫn bị kháng cáo. Ngày 24-5-2013, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục đưa vụ việc trên ra xét xử. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Huỳnh Lập Thạch đã ra phán quyết, tuyên hủy Thông báo 161 và đồng thời tuyên bố Văn bản 1266, Thông báo 161 là trái pháp luật.
Dù vụ việc đã qua hai phiên tòa xét xử đều tuyên hủy các văn bản của Chi cục thú y TP Hồ Chí Minh, Trạm thú y Hóc môn là trái pháp luật và buộc Chi cục thú y TP Hồ Chí Minh, Trạm Thú y Hóc Môn thực hiện ngay việc kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc Bà Điểm, tuy nhiên không hiểu sao đến nay cơ sở giết mổ này vẫn bị đóng cửa?!
Tìm hiểu của PV, nguyên do cơ sở giết mổ vẫn bị đóng cửa là bởi Chi cục thú y TP Hồ Chí Minh và Trạm thú y Hóc Môn không chịu thi hành bản án, bất luận bản án đã có hiệu lực pháp luật. Điều khó hiểu nữa là, những người nhân danh và sử dụng con dấu của nhà nước để ban hành văn bản trái luật, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của người dân chưa thấy bị xử lý hay kỷ luật gì theo qui định của pháp luật?
Bài và ảnh:
Thanh Nghĩa