Vào sáng ngày 20-8, trên đường đi từ hiệu thuốc về nhà, anh Phạm Ngọc Chuyên (trú tại phường Tây Mỗ - quận Nam Từ Liêm) có đánh rơi một ví tiền bên trong có 14 triệu đồng. Khi quay lại tìm số tiền thì anh Chuyên được nhiều người dân cho biết có 1 em học sinh của trường Tây Mỗ đã nhặt được số tiền ấy. Anh có qua trường và nhớ các cô giáo trong trường tìm giúp.
“Thực sự lúc ấy cũng không hy vọng nhiều là sẽ tìm lại được số tiền vì giữa hàng ngàn học sinh như vậy không biết em nào nhặt được số tiền của mình. Nhưng thật may mắn chỉ ngay chiều hôm đó tôi đã được cô giáo hiệu trưởng thông báo tin vui rằng số tiền của tôi đã được tìm lại” anh Chuyên chia sẻ.
“Khi thấy cô giáo tổng phụ trách thông báo có chú bị mất tiền, mà hơn nữa số tiền đó lại còn là tiền chữa bệnh cho bố của chú ấy nên em đã mang số tiền xuống đưa cho cô giáo để nhờ cô trả lại cho chú ấy” em Hưng cho biết.
Được biết em Trần Tuấn Hưng sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ cũng chỉ làm lao động tay chân, điều kiện gia đình cũng chẳng khấm khá là mấy nhưng bố mẹ vẫn luôn dạy em rằng phải thật thà, không được tham lam những thứ không thuộc về mình. Chính từ sự giáo dục của gia đình, của thầy cô đã làm nên những hành vi tốt đẹp của em Hưng ngày hôm nay.

Cô Nguyễn Thúy Hường – giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1 ch biết: “Hưng là một học trò ngoan ngoãn, rất biết nghe lời thầy cô, cha mẹ, 6 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Những cử chỉ cao đẹp của Hưng rất đáng được tuyên dương để làm tấm gương cho những học sinh khác cùng noi theo”.
Rõ ràng giữa cuộc sống khi mà con người ta đang quá đề cao những giá trị vật chất, khi lòng tham của con người ngày một tăng thì những cử chỉ cao đẹp của em Trần Tuấn Hưng thật đáng trân trọng. Và để có được những cử chỉ ấy thì giáo dục góp một vai trò không nhỏ tạo dựng nên tính cách của con trẻ.
Kiều Oanh