Chuyện quán cà phê “Xin chào” tưởng đã khép lại sau khi được các cấp của TP. Hồ Chí Minh xử lý đúng pháp luật và rất có hậu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ai ngờ! Lại vừa thêm một quyết định “trời giáng” nữa xuống quán cà phê “Xin chào” của vị Chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Đó là, quyết định bắt ông chủ quán phải phá dỡ cái container, nếu không sẽ bị cắt điện, nước…
Cái container chỉ rộng có 14m2, nằm gỏn gọn trong góc vườn, ông chủ quán dùng để rửa li, chén không ảnh hưởng gì đến mỹ quan đường phố. Vậy mà hà cớ gì chính quyền thị trấn Tân Túc phải có những hành xử thiếu khách quan như thế.
Đây là quyết định sai do không hiểu luật, hay vì thù hằn chủ quán “Xin chào” - người mà trước, sau chỉ có một nguyện vọng, nguyện vọng duy nhất là được yên ổn làm ăn?
Nếu đúng là thù hằn thì cán bộ thị trấn Tân Túc quá kém. Họ ăn lương của dân mà không hành động vì dân, thậm chí còn hành dân một cách trơ trẽn và rất thiếu văn hóa.
Hành động đó không khác gì thách thức lại ý kiến nhân văn của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh phải sửa sai khi quyết định khởi tố ông chủ quán “Xin chào”.
Huy Thiêm