Chiều 19/1, nhóm côn đồ khoảng 15 tên do Lê Văn Sinh cầm đầu đi trên một xe taxi và một xe tải đến trang trại của gia đình anh Phạm Minh Tuấn (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Chúng dùng dao, kiếm, tuýp nước chém, đập tới tấp anh Tuấn, chị Tuyết (vợ anh Tuấn) và hai người giúp việc là Lý và Hùng.

Bị tấn công bất ngờ, cả 4 người trong trang trại tháo chạy và kêu cứu. Nhưng chỉ có chị Lý chạy thoát, 3 người còn lại bị nhóm côn đồ chém trọng thương. Nghe tiếng kêu của chị Lý, người dân quanh vùng kéo đến trang trại ứng cứu, buộc nhóm côn đồ phải chia làm hai ngả tháo chạy khỏi hiện trường.

Ba nạn nhân nằm gục dưới vũng máu được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Trên đường tháo chạy, bốn tên bị công an xã Vĩnh Tân bắt giữ, bốn tên khác bị người dân vây bắt khi đang lẩn trốn trong trạm xá xã Vĩnh Tân. Những kẻ còn lại đã kịp trốn thoát.

"Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, làm huyên náo cả vùng quê bởi tính chất côn đồ, lưu manh của nhóm người lạ mặt. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm người dân địa phương quá bức xúc đã túa ra bao vây đòi xử lý những thanh niên này nhưng công an đã can thiệp kịp thời", ông Tống Văn Thu, Trưởng công an xã Vĩnh Tân cho biết.

Khuya 19/1, cả 8 người đã được công an xã Vĩnh Tân bàn giao cho công an huyện Vĩnh Lộc tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy tìm những kẻ còn lại. Bước đầu, công an xác định, Sinh chính là kẻ cầm đầu băng nhóm côn đồ.

(TH)