Công an quận 9 (TP HCM) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tính (20 tuổi) và Đặng Như Ý (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản và Giết người. Sáng 5/9, Công an phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9) nhận được tin báo có 2 tên cướp giật chạy về hướng đường Lê Văn Việt nên đã cử 3 cán bộ lên xe truy đuổi. Thấy hai thanh niên khả nghi đi xe máy tốc độ cao, lạng lách trên đường, các trinh sát liền áp sát. Đến khu vực chợ nhỏ, họ bắt kịp, ép xe 2 tên cướp vào lề. Bất ngờ thanh niên ngồi sau rút dao chống trả làm một cảnh sát bị thương. Công an đã đạp ngã xe bọn chúng. Tính (người cầm lái) bị bắt. Tên còn lại là Như Ý thừa cơ hội vùng dậy vung dao chém loạn xạ rồi bỏ chạy. Trên đường truy đuổi, cảnh sát đã nổ súng bắn chỉ thiên nhưng Ý không dừng lại. Khi đuổi kịp, dù bị công an khống chế, gã thanh niên vẫn chống cự quyết liệt. Trong lúc vật nhau dưới đường, Ý giật được khẩu súng, chĩa thẳng vào bụng một cảnh sát bóp cò nhưng rất may đạn không nổ. Hắn lại vung dao chém tiếp một công an khác rồi vùng chạy, nhảy xuống cống trốn. Công an quận 9 huy động nhiều chiến sĩ của các phường và dân quân đến hỗ trợ. Do phía dưới miệng cống tối om, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nên các chiến sĩ Phòng cảnh sát PCCC quận 9 cũng được cử đến hiện trường. Hàng chục dân quân, công an và người dân chia nhau phong toả các nắp cống xung quanh khu vực đề phòng tên cướp chui lên. "Suốt nhiều giờ cảnh sát đeo bằng mặt nạ và bình oxy lần mò dưới cống nhưng bóng dáng Ý vẫn biệt tăm. Đến trưa, không loại trừ khả năng tên cướp có đã lên bờ và lẩn trốn đâu đó, cảnh sát và dân quân toả đi khắp các nhà dân để vận động họ không chứa chấp”, trung tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9 cho hay. Việc truy tìm tên cướp sau đó được rất nhiều người dân hỗ trợ nhưng vẫn không có kết quả. Đến 14h30, trong lúc tuần tra, các dân quân phát hiện mùi hôi thối phát ra từ một thanh niên cởi trần trốn trong bụi cây thì ập vào bắt. Song, người này nhất định không thừa nhận là kẻ cướp nên được đưa về trụ sở. Chỉ đến lúc gặp lại đồng bọn đã bị bắn trước đó, Ý mới nhận tội. Anh ta đòi được chữa vết thương mới khai lại quá trình phạm tội. Tính và Ý khai, chỉ trong buổi sáng 5/9 chúng đã chạy xe phân khối lớn gây ra 2 vụ cướp laptop trên Xa lộ Hà Nội (thuộc phường Tân Phú và Hiệp Phú, quận 9). Sau đó đến đường đường Lã Xuân Oai (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9), chúng lại phát hiện một thanh niên chạy xe máy, đeo túi đựng laptop trên người. Tính vượt lên áp sát để Ý dùng kéo cắt dây đeo, giật phăng túi xách. Khi nạn nhân tăng ga đuổi theo, chúng đạp anh này ngã vào người phụ nữ đi đường khiến cả 2 bị thương nặng phải đi cấp cứu. Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án. Hải Anh (TH)