Góc nhìn: Thảo nào giá sách “nhảy múa”!

Chiều ngày 23-9, đồng loạt các cơ quan truyền thông nước ta đưa tin kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam.

Thật là khó tin, bởi theo kết luận điều tra, chỉ trong khoảng gần 3 năm, từ 2017-2019, ông Nguyễn Đức Thái - nguyên là Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam đã nhận số tiền hối lộ tới hơn 24 tỷ đồng, của 2 giám đốc thuộc 2 công ty bán giấy in sách giáo khoa cho NXB - do ông làm Chủ tịch để giúp doanh nghiệp trúng thầu trái quy định.

Cũng theo kết luận điều tra, ngay năm đầu tiên - năm 2017, vừa được bổ nhiệm là Chủ tịch NXB Giáo dục, ông Thái đã chỉ đạo đấu thầu giấy “nhẹ nhàng” theo đề nghị của “cánh hẩu” bên bán giấy - bằng hình thức đấu thầu rút gọn.

Trúng lớn, Tô Mỹ Ngọc - giám đốc bên bán giấy mang ngay 4 tỷ đồng đến biếu ông Thái - gọi là quà cuối năm. Và đều đặn như thế, nhiều lần số tiền lên đến  24 tỷ đồng thì mới bị Thanh tra Chính phủ “rung chuông” khi phát hiện ra dấu hiệu vi phạm pháp luật và chuyển sang Bộ Công an điều tra.

Đó là chưa nói, cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngoài sai phạm trên còn có dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa một số chức sắc của Bộ Giáo dục - Đào tạo và NXB Giáo dục Việt Nam trong hướng dẫn sử dụng sách bài tập, sách tham khảo để phát hành sách bài tập sai quy định “giúp” NXB in, phát hành thêm được nhiều sách; làm học sinh, phụ huynh và xã hội hiểu nhầm “là tài liệu bắt buộc phải mua kèm theo sách giáo khoa”(!).

Còn có “sáng kiến” dùng sách một lần, bằng hình thức để học sinh làm bài trực tiếp vào sách... Thảo nào, giá sách giáo khoa những năm đó cứ tăng vùn vụt. Làm giáo dục thế này thì ác quá - vừa phản giáo dục, vừa lãng phí, vừa như cướp tiền của phụ huynh, học sinh.

Có lẽ phải xử lý nghiêm thôi!

Huy Thiêm