Cởi đã và đang trở thành một trào lưu ngày càng mạnh mẽ trong không chỉ giới teen girl. Chả thiếu gì những chị sồn sồn cũng thi nhau khoe hàng cho bàn dân thiên hạ ngắm.
Sao người ta thi nhau cởi?
Các cụ ngày xưa bảo: “Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại”. Những người thích cởi giờ, khách quan mà nhìn nhận, đẹp thật! Dù cái đẹp đó có thể là “hữu xạ tự nhiên hương”, dù cái đẹp đó được nâng cấp bằng công nghệ làm đẹp.
Thế hóa ra, con cháu giờ đang triệt để “vâng nhời” các cụ?
Chả phải, hiểu cái câu của các cụ theo kiểu thô thiển như thế thì… chết! Lời các cụ bảo là khoe cái đẹp đẽ từ tâm hồn tỏa ra. Chứ còn ngày xưa, cái loại gái “khoe hàng” như bây giờ, chắc chắn bị cạo đầu, bôi vôi, thả trôi sông.
Giờ người ta cởi chả phải vì… ngoan! Người ta cởi vì trước hết, để thiên hạ biết đến nhiều hơn. Chả thiếu gì cô gái “vô danh” bỗng chốc nổi danh cả nước chỉ vì cô ấy mở… quần áo cho thiên hạ nhìn.
“Danh” đi với “thực”. Được thiên hạ ngắm nhiều, người ta trở thành “người của công chúng”. Thế là, người ta bước dần lên đỉnh cao của ngành công nghiệp giải trí. Và bước càng cao, quần áo càng ít. Đến khi không còn quần áo thì càng dễ… lên đỉnh.
Cái sự cởi chả bao giờ “chết”, nhưng nó sẽ không còn thịnh hành như bây giờ khi thị hiếu văn hóa của thiên hạ được nâng lên, khi những giá trị ảo được đánh giá chân thực và khi “gỗ” được trân trọng!
Hành Thiện