Góc nhìn: Sao mới chỉ Bạch Mai?

Đã hơn 1 tháng nay, Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh ngoài giờ đến 9 giờ tối đối với ngày thường và đến 4 giờ 30 chiều ngày thứ 7 và chủ nhật.

Khỏi phải nói bệnh nhân cả nước “thở phào” nhẹ nhõm với quy định mới đó. Còn số người đến khám bệnh ngoai giờ thì thật không thể tin được; trung bình mỗi ngày khoảng 2.500 người đặt lịch hẹn khám.

Thế là bệnh nhân, nhất là những người bận làm giờ hành chính, đã dành được thời gian khám ngoài giờ; hay bệnh nhân nhà ở xa bệnh viện, vừa chủ động được thời gian, vừa thu xếp được nơi ăn, chốn ở khi đi khám bệnh.

Còn bệnh viên thì cũng “lãi” đôi đường; giảm tải rõ rệt trong giờ hành chính - bớt hẳn cảnh bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nằm, ngồi vạ vật, nhếch nhác quanh bệnh viện; bệnh viện lại có thêm một khoản thu khám bệnh ngoài giờ. Điều quan trọng hơn nữa là vừa phát huy được chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ giỏi; vừa hạn chế được vấn nạn “chân ngoài dài hơn chân trong”.

Trước đó, từ ngày 8-7, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã triển khai không in phim; không in giấy “các chỉ định chuyên môn”, liên quan đến chụp, chiếu nên đã bớt được một khoản kinh phí không nhỏ. Ví dụ, chỉ riêng không in phim, mỗi năm tiết kiệm được hơn 30 tỷ đồng (của cả bệnh nhân và bệnh viện).  

Nhưng cũng không hiểu tại sao “lợi đủ đường” như vậy, mà nay Bệnh viện Bạch Mai mới làm? Và cũng tại sao, mới chỉ duy nhất có Bạch Mai thực hiện khám bệnh ngoài giờ - trong khi kể cả những bệnh viện lớn trong quân đội, công an, bệnh viện thuộc các ngành... đều có thể khám bệnh ngoài giờ?

Cũng không chỉ những bệnh viện lớn; bệnh viện ở trung tâm thành phố, mà tất cả các bệnh viện đều có thể làm được; lúc đó sẽ là thầy thuốc chờ bệnh nhân, chứ không phải bệnh nhân chờ thầy thuốc như bây giờ.

Nghĩa là khám bệnh ngoài giờ còn để phục vụ bệnh nhân không có điều kiện khám trong giờ - chứ không chỉ để giảm tải, như suy nghĩ “phi thị trường” lâu nay ở các bệnh viện.

Huy Thiêm