Nghe chuyện nhà báo - CCB Nguyễn Văn Á và các đồng đội của ông dành 6 năm ròng vừa xây dựng ý tưởng, vừa “thiết kế” - thi công, vừa đi vận động các mạnh thường quân giúp đỡ tiền của để xây dưng Khu tưởng niệm 2.500 liệt sĩ Trung đoàn 27, Đoàn Triệu Hải Anh hùng tại thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cứ day dứt tôi mãi.

Ông kể, Trung đoàn ông có hơn 1.800/2.500 liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, mặc dù có thể nói hầu như tất cả CCB của Trung đoàn đều đã đi tìm kiếm đồng đội, nhưng đúng là càng ngày càng khó tìm được. Điều đó, trong chiến tranh cũng là dễ hiểu. Và một ý kiến của CCB nêu lên trong Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVTND của đơn vị: “Hãy xây một “ngôi nhà” chung cho cả 2.500 liệt sĩ của Trung đoàn”.

Cả hội trường vỗ tay tán thưởng ý tưởng đó. Vì đây chính là nguyện vọng đã nung nấu, ấp ủ suốt hơn 40 năm - kể từ ngày máu của những chiến sĩ đầu tiên của Trung đoàn đổ xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Có ý tưởng đã khó, nhưng để biến ý tưởng thành hiện thực còn khó hơn và khó nhất là lấy tiền ở đâu để xây dựng - mặc dù đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các CCB xây Đài tưởng niệm. Chả thế mà từ năm 2013 khởi công, đến năm 2018 hoàn thành giai đoạn 1 của Đài tưởng niệm, CCB Nguyễn Văn Á đã đi đi, về về tỉnh Quảng Trị đúng 118 lần để chỉ đạo và trực tiếp xây dựng công trình.

Thật không thể nói hết và càng không thể tả nổi những câu chuyện xúc động  từ khi Tượng đài đón người thân và nhân dân địa phương đến phúng viếng các liệt sĩ của Trung đoàn... Điển hình như có rất nhiều người mẹ, người chị của các liệt sĩ đến ôm lấy Bia ghi danh liệt sĩ như ôm đứa con đi mãi không về của mình vào lòng...

Tượng đài liệt sĩ Trung đoàn 27 không chỉ là nơi hội tụ của gia đình, đồng đội mà trên hết, hơn hết còn là nơi lưu giữ chiến công, truyền lửa Anh hùng cho mãi mãi các thế hệ con Lạc, cháu Hồng đất Việt.  

Và những chiến công lừng lẫy của Trung đoàn 27 Anh hùng cũng chỉ là rất nhỏ so với chiến công oai hùng của Quân đội ta trong cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta.

Mong sao việc xây dựng Tượng đài để ghi lại chiến công, truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

Huy Thiêm