Gìn giữ, nhân lên tình đồng chí, đồng đội
Thanh niên huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi lên đường trong Hội Giao quân ngày 13-2-2025. Ảnh: Bá Sơn
Từ ngày 13 đến 15-2-2025, các địa phương trong cả nước tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngày hội Tòng quân, ngày Lễ giao nhận quân là một dấu ấn, một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của mỗi thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là một cơ hội vàng cho thanh niên rèn luyện phấn đấu để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Đồng thời cũng là một dịp hiếm có để thanh niên nhập ngũ hoàn thiện nhân cách, tạo nên nền tảng vững vàng cho sự thành công trong cuộc sống trong suốt cuộc đời.
Rời xa quê hương, gia đình, các thanh niên sẽ được sinh sống trong môi trường Quân đội, mà ở đó tình đồng chí, đồng đội được nảy sinh và đồng hành trong suốt cuộc đời của mỗi người. Tình đồng chí, đồng đội không chỉ là sự chia sẻ từng bữa cơm, giấc ngủ mà còn là sự gắn kết sâu sắc khi cùng nhau vượt qua gian khổ, hiểm nguy. Chính từ môi trường quân ngũ, tình đồng chí, đồng đội là điểm tựa để mỗi người chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc.
Là một sự kiện được tổ chức định kỳ hằng năm mà lại được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước, Lễ giao nhận quân có ý nghĩa hết sức thiêng liêng và đặc biệt, thu hút sự tham gia đông đảo của toàn xã hội.
Chàng trai Trần Kim Phúc năm nay 18 tuổi, ở phường Phú Mỹ, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là một trong nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Là con lớn trong gia đình, đang tìm kiếm việc làm để phụ giúp cho gia đình nhưng khi biết địa phương có đợt tuyển quân, anh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Dù chưa được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, nhưng qua theo dõi trên các phương tiện thông tin, báo chí, tinh thần sẵn sàng hy sinh của bộ đội đã làm cho Trần Kim Phúc thêm cảm phục, ngưỡng mộ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Đó cũng là động lực thôi thúc thanh niên Trần Kim Phúc: “Qua hình ảnh và những thước phim về lịch sử quân đội và nghe các anh, chị đi trước về kể thì em cảm nhận được là trong môi trường Quân đội có tính kỷ luật rất tốt, mình có thể phát triển theo nhiều hướng, sẽ trưởng thành hơn khi ra ngoài môi trường sống”.
Còn thanh niên Nguyễn Văn Chiến, ở phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thủ đô Hà Nội thật chững chạc với bộ quân phục mới trong ngày nhập ngũ. Chiến đã tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có việc làm và thu nhập ổn định nhưng do muốn được rèn luyện, trải nghiệm trong môi trường Quân đội nên đã xung phong nhập ngũ. Anh hào hứng: “Quân đội là môi trường có tính kỷ luật cao, giúp con người phát triển bản thân, biết phấn đấu. Vào Quân đội, phải sống theo kỷ luật nên em đã chuẩn bị kỹ về mọi mặt”.
Nghi thức thắp lửa truyền thống là một biểu tượng văn hóa sáng ngời vẻ đẹp truyền thống của Quân đội ta được thực hiện trong Lễ Giao quân ở mỗi địa phương. Nhìn ngọn lửa thì tất cả các chiến sĩ trẻ sẽ rất xúc động và tự hào. Thế hệ trước sẽ tiếp lửa cho thế hệ sau nối gót cha ông, xứng đáng với truyền thống yêu nước, anh dũng của Bộ đội Cụ Hồ. Kế thừa và phát triển truyền thống của QĐND Việt Nam, ngọn lửa sáng ngời trong nghi thức thắp lửa truyền thống đã khơi gợi trong trái tim của các chiến sĩ trẻ.
Trao đổi với CCB, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, chia sẻ: “Những ký ức của hơn 40 năm trước - ngày đầu khoác bộ quân phục và đặc biệt là đội mũ có ngôi sao vàng lấp lánh với cảm xúc hết sức đặc biệt. Thời ấy, chúng tôi là những sinh viên vừa tốt nghiệp đại học và được học tập tiếp trong Trường sĩ quan Lục quân. Rất nhiều những bỡ ngỡ, lạ lẫm. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã được hình thành phong cách, tính cách của chiến sĩ trong QĐND Việt Nam. Trước những khó khăn thì bao giờ cũng biết cách bình tĩnh để giải quyết công việc; là tinh thần tập thể rất cao, rồi có ý chí và nghị lực trong rèn luyện. Không sợ hãi trước khó khăn, gian khổ...”.
Nhắc đến quân ngũ, nói về cuộc sống bộ đội, chúng ta không thể không nhắc tới tình đồng chí, đồng đội. Điều này đã trở thành ngôn ngữ riêng biệt của môi trường nhà binh thật thiêng liêng và đáng trân trọng. Đó cũng là truyền thống quý báu, là tình cảm cách mạng đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ trải qua hơn 80 năm xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh.
Khi phải xa gia đình, xa cha mẹ, anh em ruột thịt, các chiến sĩ lại được sống trong một đại gia đình lớn là gia đình QĐND Việt Nam. Nơi có sự gắn bó của tình đồng chí, tình đồng đội, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, nhường cơm, xẻ áo cho nhau. Thậm chí trong các cuộc kháng chiến, cán bộ, chiến sĩ còn nhường sự sống cho nhau. Do đó, tình đồng chí, đồng đội là vô cùng thiêng liêng, cao cả, là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc, đẹp đẽ trong cuộc đời quân ngũ của cán bộ, chiến sĩ.
Hơn nữa, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao thì cán bộ và chiến sĩ ta phải có sự gắn kết đặc biệt và có sự thống nhất rất cao về ý chí và hành động Môi trường hoạt động quân sự đặc thù của quân đội sẽ rèn luyện tinh thần đoàn kết, gắn bó, rèn luyện ý chí, bản lĩnh và sự gắn kết thống nhất về hành động cho chiến sĩ ta quyết tâm chung sức, chung lòng để hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Cho nên môi trường quân ngũ tạo nên tinh thần đồng chí, đồng đội, đoàn kết, gắn bó với nhau và hình thành nên phẩm chất đặc biệt của các chiến sĩ trong Quân đội.
Trở về từ chiến trường Trường Sơn, Thiếu tướng Hoàng Kiền - nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh vẫn đau đáu nỗi niềm với những ngươi đồng đội của mình. Những người đồng đội cùng nhập ngũ vào Trường Sơn trong những năm chiến tranh chống Mỹ, giờ đây, người còn, người mất, người bị thương tật, người được trở về, người vĩnh viễn nằm lại, chưa tìm thấy hài cốt. Giờ đây, dù tuổi đã cao nhưng nỗi niềm trăn trở với đồng đội lại thôi thúc ông đi, năm nào cũng vậy, ông đều trở lại Trường Sơn để thăm viếng, tìm kiếm đồng đội. Ông tâm sự: “...Chỉ có những người từng gắn bó với nhau trong quân ngũ, mà trải qua chiến đấu thì nó sâu sắc hơn. Đó là tình cảm đặc biệt, chỉ có Bộ đội Cụ Hồ mới có”.
Sau khi trở về với cuộc sống đời thường, họ vẫn luôn tìm đến nhau với những ân tình sâu nặng. Họ không thể quên những kỷ niệm trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, vượt qua rất nhiều những thử thách hy sinh, mất mát. Những năm tháng thiếu thốn lương thực, thực phẩm thì tình đồng chí, đồng đội là nhường cơm, xẻ áo cho nhau và đùm mọc lẫn nhau. Một điếu thuốc chia đôi, một cọng rau bẻ nửa. Và đồng cam cộng khổ để chúng ta cùng đồng tâm, hiệp lực đoàn kết, gắn bó để vượt qua những thách thức khó khăn. Đó luôn là những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ và còn mãi trong trái tim của những Bộ đội Cụ Hồ.
Không chỉ gắn bó với nhau khi còn trong quân ngũ mà khi xuất ngũ họ vẫn gắn bó với nhau. Họ tìm đến nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, nhiều người còn đi tìm những đồng đội đã hy sinh trong chiến tranh. Đó là tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ tận tình với nhau trong suốt cuộc đời của các CCB, cựu quân nhân. Và, mỗi độ xuân về, đến Hội Giao quân, trong lòng mỗi CCB, cựu quân nhân lại trào dâng xúc động bởi những ký ức sâu đậm ngày đầu nhập ngũ, bởi kỷ niệm về những người đồng chí, đồng đội đã cùng chung lưng đấu cật trong suốt chặng đường quân ngũ của mình.
Trường Giang