Sáng 12/9, điện thoại ở tiệm vàng Ngọc Hạnh (ở đường Mã Lò, quận Bình Tân, TP HCM) đổ chuông. Ông Nguyễn Thanh Phong, chủ cửa hàng bắt máy thì một giọng đàn ông tự xưng là Hùng, thiếu tá công an đang làm việc tại công an TP HCM. Vị "thiếu tá" cho biết, đang theo dõi tên cướp tiệm vàng chuyên nghiệp và hắn sắp ra tay với tiệm của ông Phong. Người này yêu cầu ông chủ cứ giao vàng rồi phối hợp cùng công an bắt cướp.

Cuộc gọi kết thúc được 5 phút, một người đàn ông cầm túi nylon đi vào tiệm. Tên này “tiết lộ” mình mang theo thuốc nổ, yêu cầu ông Phong giao 5 lượng vàng bằng không sẽ cho nổ tung. Thấy giọng tên cướp giống "thiếu tá Hùng", chủ tiệm vàng liền chạy ra ngoài truy hô.

Hai cảnh sát đặc nhiệm đi tuần phát hiện liền cùng người dân vây bắt tên cướp. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Nhật Quang (40 tuổi, ở quận 5) thừa nhận, "kịch bản" giả thiếu tá công an do mình dựng lên để chủ tiệm "ngoan ngoãn" đưa vàng. Quang lấy cát bỏ vào bịch nylon giả làm thuốc nổ.

Quỳnh Anh (TH)