Gia đình CCB Nguyễn Văn Hiệp: 10 năm duy trì “Bếp cơm phước thiện”
CCB Nguyễn Văn Hiệp với tấm Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tặng về những đóng góp giúp đỡ người nghèo
Đồng chí Đào Văn Hộ - Phó chủ tịch Hội CCB xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước nói với tôi: “Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng nhân ái của gia đình CCB Nguyễn Văn Hiệp đã hỗ trợ gạo, tặng quà và nấu cơm phục vụ bệnh nhân nghèo tại bệnh viện thị xã Chơn Thành. Không những giúp nhân dân mà ông còn hỗ trợ, tặng quà CCB khó khăn. Tinh thần “tương thân, tương ái”, “nghĩa tình đồng đội” của CCB Nguyễn Văn Hiệp thật xúc động và ấm áp đã lan tỏa trong tỉnh suốt hàng chục năm qua.
CCB Nguyễn Văn Hiệp được UBND tỉnh Bình Phước, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước, UBND thị xã Chơn Thành tặng Bằng khen, Giấy khen vì có nhiều đóng góp, vận động, bảo trợ giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh; thành viên nhóm bếp cơm tình thương thị xã và đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.
CCB Nguyễn Văn Hiệp sinh năm 1957, quê ở tỉnh Vĩnh Long, hiện ở ấp 6, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành. Ông từng là người lính đặc công thuộc Trung đoàn 44, Quân khu 9. Xuất ngũ, ông Hiệp về quê sinh sống, đến năm 1997, gia đình ông lên tỉnh Bình Phước lập nghiệp, làm kinh tế.
Năm 2014, CCB Nguyễn Văn Hiệp đứng ra nhận nợ mua thiếu gạo của đại lý để cấp phát cho bà con nghèo, cho gia đình CCB khó khăn. Ngoài tặng gạo, ông còn tặng 50 phần quà, mỗi phần 350.000 đồng cho các đối tượng chính sách khó khăn ở xã Minh Lập.
Năm 2015, khi đang điều trị bệnh viêm đa khớp tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành, thấy nhiều người nghèo nuôi chồng con nằm lại ở bệnh viện thời gian dài. Có bệnh nhân bị bệnh tai biến nằm suốt cả tháng, mấy tháng. Ông ra viện về nhà bàn tính với vợ nấu cơm tình thương phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Cơ duyên đó đến với vợ chồng CCB này suốt từ năm 2015 tới nay. Từ đó bếp cơm tình thương của vợ chồng ông mang tên “Bếp cơm Phước Thiện”, nhiều người dân còn gọi “Bếp cơm cô Chi - chú Hiệp” (bà Ngô Thị Chi, sinh năm 1957 là vợ của CCB Nguyễn Văn Hiệp).
“Ngoài bếp cơm tình thương tại bệnh viện, ở nhà vợ chồng tôi còn giúp cơm, giúp gạo các mảnh đời cơ nhỡ, trẻ mồ côi, người già neo đơn, người nghèo bán vé số, bán hàng rong ngoài đường… Tất cả đều cơm chay, ở bệnh viện cũng vậy. Sáng sớm vợ chồng tôi đi chợ chọn rau, củ, quả tươi xanh và sạch, thực phẩm chế biến thức ăn chay phải sạch, an toàn cho sức khỏe. Gạo nấu cơm, nấu cháo cũng phải gạo sạch, ngon, sức khỏe con người ta là trên hết các anh ạ!” - ông Hiệp chia sẻ.
Đã gần tuổi 70, nhưng CCB Nguyễn Văn Hiệp vẫn cùng vợ tận lòng thiện nguyện đối với người dân và hội viên CCB khó khăn. “Đầu năm 2015, bếp cơm tình thương của vợ chồng tôi ra đời. Từ gạo, đường, dầu ăn, nước tương, bột ngọt…, tất cả đều thiếu nợ độ 10 triệu đồng ở quán tạp hóa Châu Phát, tại chợ Minh Lập. Từ đó đến sau này, 3 con gái của vợ chồng tôi, đứa đi học 3 năm ở Nhật Bản và làm việc bên đó; 2 đứa làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, các con hằng tháng đều gửi tiền về cho cha mẹ duy trì bếp cơm tình thương…” - bà Ngô Thị Chi nói.
Trong căn nhà xây nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình. Tấm lòng nhân ái của ông Hiệp, bà Chi lan tỏa trong các cộng đồng khu dân cư, trong cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn thị xã Chơn Thành. Dù ở phương diện, lĩnh vực, không gian nào, người lính Cụ Hồ luôn phát huy phẩm chất trong sáng, nghĩa tình...
Duy Hiến