Ngày 5/2, trong lúc bận rộn xử lý vụ đánh bạc lớn vừa xảy ra tại xã Thủy Đường, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bất ngờ tiếp một vị khách trong trang phục cảnh sát nhưng không có quân hàm và biển hiệu.

Anh ta tự giới thiệu tên Tuấn Anh, công tác tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự Hải Phòng. Sau khi chuyện trò, vị này đặt vấn đề xin cho Nguyễn Thị Dung (44 tuổi, một con bạc) vừa bị bắt.

Cảnh sát xác minh và bắt giữ ngay kẻ giả danh công an này cùng tang vật là bộ quần áo cảnh sát, khóa số 8, bộ thu phát máy ghi âm nghe lén điện thoại di động...

Tại cơ quan công an, người này khai là Mai Tuấn Anh (37 tuổi, ở xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng), không nghề nghiệp. Tuấn Anh khai biết vụ đánh bạc bị công an bắt quả tang nên đến hiện trường...

Sau đó, anh ta mạo danh công an ở thành phố được cử “nằm vùng” tại địa bàn huyện nên có mối quan hệ rộng và thân thiết với nhiều lãnh đạo. Nghe vậy, không ít người đã xin Tuấn Anh "chạy" giúp cho người nhà bị bắt. Tuấn Anh được người thân của nghi can Dung lót tay 2,5 triệu đồng...

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện tháng 6/2012, Tuấn Anh còn đến Trung tâm dạy nghề lái xe Nam Triệu, huyện Thủy Nguyên, làm quen với các học viên. Anh ta cũng mạo danh là công an và tuyên bố “có mối quan hệ rộng nên xin một vài suất đi nghĩa vụ trong lực lượng CAND là việc thường...”. Một gia đình đã nhờ Tuấn Anh "chạy" một suất, đưa trước 57 triệu đồng.

Ngày 6/2, Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Tuấn Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Vnexpress

(TH)