Gặp mặt kỷ niệm 55 năm thành lập Đoàn 22B, 50 năm thành lập Sư đoàn 341
BTC lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm với Thủ trưởng đơn vị qua các thời kỳ
Sáng 15/6, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Đoàn 22B - Sư đoàn 341B-391 Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Đoàn và 50 năm thành lập Sư đoàn.
Tham dự buổi lễ có hơn 400 cán bộ, chiến sĩ là con em Hà Tĩnh từng chiến đấu, công tác tại Đoàn 22B – Sư đoàn 341B-391, cùng đại diện Ban Liên lạc Sư đoàn 341B-391 trên toàn quốc.
Đoàn 22B bắt đầu có phiên hiệu tại Hà Tĩnh từ năm 1970, là đơn vị huấn luyện chủ lực tăng cường để bổ sung quân vào chiến trường miền Nam, Lào, Cam pu chia. Với yêu cầu cấp bách và cần thiết để bổ sung quân vào các chiến trường hàng năm là rất lớn, mỗi đợt huấn luyện chỉ từ 2-3 tháng, các tân binh về đoàn 22B đều miệt mài tập luyện, xác định “ Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu “; các tân binh ra đi từ nhiều vùng quê khác nhau, nhưng đều có chung một nhiệm vụ sẵn sáng bổ sung chi viện cho chiến trường miền Nam.
Tháng 2/1975 tại thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Sư đoàn 341B được thành lập; tháng 3/1975 hành quân vào Quảng Bình để thay thế Sư đoàn 341A nhận nhiệm vụ vào chiến trường.
Từ đây, Sư đoàn 341B được giao cho Quân khu 4 tiếp tục huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bổ sung chi viện các chiến trường cho cuộc tổng tấn công mùa xuân 1975. Cuối năm 1975 sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, lịch sử bước sang một trang mới, nhiệm vụ lúc này của Sư đoàn là cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn 22B sát nhập với F341b làm nhiệm vụ xây dựng tuyến đường tàu thống nhất Bắc – Nam đoạn Minh Cầm – Tiên An dài 144km; sau đó tiếp tục làm các tuyến đường quan trọng khác; trong đó đường N2 nối liền 3 tỉnh Sơn La – Lai Châu – Hòa Bình. Đây là tuyến đường vành đai chiến lược bảo vệ vùng biên giới phía Bắc; cùng giai đoạn này chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ, khó khăn thử thách lại đến với những người lính làm cầu đường. Nhưng với quyết tâm và nổ lực không ngừng nghỉ, cuối năm 1980 Sư đoàn 391 cùng với các đơn vị bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thông tuyến quốc lộ 279, không những có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt quân sự, mà còn đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cho cả vùng Tây Bắc. Cuối năm 1987 Sư đoàn 391 rút gọn xuống thành Lữ đoàn 391; một số chuyển sang phục vụ lâu dài trong quân đội, một số chuyển ngành về các cơ quan Đảng, nhà nước. Trong số đó, có nhiều đồng chí đã trở thành cấp Tướng, cấp tá; có đồng chí được thăng hàm Giáo sư, tiến sỹ, Bác sỹ, thầy thuốc ưu tú… số còn lại trở về địa phương tham gia hoạt động trong các đoàn thể, gương mẫu đi đẫu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy tốt phẩm chất cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ, làm vẻ vang cho phiên hiệu đơn vị đoàn 22b, sư đoàn 341B, sư đoàn 391…
Trong không khí thân mật, tại buổi gặp mặt, những CCB Đoàn 22, Sư đoàn 341B-391 đã cùng nhau ôn lại truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, chia sẻ và động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, nguyện tiếp tục giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự kỳ vọng tin yêu của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước.
Tại buổi lễ kỷ niệm, Ban liên lạc Đoàn 22B đã trao tặng 7 suất quà cho các Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời ra mắt Ban liên lạc được kiện toàn do CCB Dương Văn Kiện ( Hà Tĩnh ) làm trưởng ban.
Lê Anh Thi