Cán bộ, chiến sĩ không quản vất vả gùi, cõng hàng trăm bao gạo, nước uống, mì tôm và các nhu yếu phẩm tiếp cận với các buôn, làng bị cô lập. Sáng 7-11, tại buôn Jư Ma Uốc, xã Ia Broăi- một trong những buôn bị thiệt hại nặng nề nhất được cán bộ chiến sĩ tiếp cận và giúp dân dọn vệ sinh, tìm kiếm đồ vật, sửa lại nhà cửa. Các chiến sĩ đã phải dùng cuốc, xẻng gạt bùn đất dày tới 20. 30 cm ra khỏi sân, vườn, xách nước từ dưới sông cách đó hơn 100m lên lau rửa đồ đạc và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Các cán bộ, chiến sĩ cùng các thầy, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Quang Trung lau rửa 10 phòng học ngập bùn và hàng trăm bản sách, vở học sinh bị vùi trong bùn đất. Một cán bộ của trường cho biết: “Nếu không có các anh bộ đội giúp, không biết đến bao giờ chúng tôi mới dọn xong đống đổ nát này để triển khai dạy, học. Giờ thì yên tâm rồi, các em học sinh sẽ sớm được đến trường”.

Cùng với bộ đội Đoàn H, các đội y tế của tỉnh, huyện đã về khắp buôn làng các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa giúp dân làm vệ sinh môi trường, vệ sinh giếng nước. Huyện Ia Pa đã cấp phát 2 thùng hóa chất làm sạch nước sinh hoạt để chia cho người dân xã Ia Trốk và Ia Broăi.Để giúp dân nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn lũ, các chuyến hàng cứu trợ của tỉnh đã được chuyển về tận tay người dân gồm 120 tấn gạo và 4 tỉ đồng của UBND tỉnh hỗ trợ những gia đình bị ngập lũ đã được phân phát đến người dân 7/9 xã (riêng xã Ia Kdăm và Chư Mố vẫn còn bị cô lập) Tính đến 11 giờ trưa ngày 7-11, đã có 25 đoàn cứu trợ thông qua Ủy ban MTTQ huyện Ia Pa giúp dân ngập lũ. Nhiều nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện cũng đã vận chuyển hàng trăm phần quà vào giúp dân ở các xã bị cô lập. Linh mục Nguyễn Vân Đông tham gia đoàn cứu trợ vận chuyển 143 triệu đồng để các linh mục, tu sĩ ở giáo phận Phú Bổn mua quà cứu trợ nhân dân gặp hoạn nạn.

An Hà (Tổng hợp)