Sẵn nghề truyền thống của địa phương, Bích bàn với vợ phát triển nghề thủ công mỹ nghệ, chủ yếu là đồ gỗ dân dụng và xuất khẩu. Lúc đầu không có tiền, anh mạnh dạn vay xã 4 chỉ vàng, vay vốn ngân hàng và bạn bè thân quen được 3 triệu đồng để làm vốn sản xuất các mặt hàng gỗ như tủ, sập, bàn ghế kiểu cổ. Khi có chút vốn liếng, Bích quyết định mở xưởng sản xuất, anh thâu nhận nhiều anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, éo le, nghèo túng và trẻ em thất nghiệp ở làng và tỉnh bạn vào làm việc tại xưởng, rồi tận tình hướng dẫn kỹ thuật và tạo đủ điều kiện cho các em nơi ăn, chốn ở chu đáo. Hiện nay ngoài số 20 em đang làm thợ và học việc, Bích còn giao việc cho 80 người trong xã nhận hàng về làm thêm.
Nét nổi bật ở Bích là tuy đã có tay nghề vững, nhưng anh vẫn chịu khó học hoiû các nghệ nhân giỏi của làng, qua đó tự mình sáng tạo ra kiểu dáng sản phẩm khác nhau vừa hiện đại, vừa giữ được nét văn hóa cổ truyền.
Vượt qua thương tật, bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống, từ hai bàn tay trắng đi lên, Bích đã mua được ô tô, xây dựng nhà cao tầng với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đắt tiền, cùng 500m2 nhà xưởng với đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất hiện đại như máy xẻ, máy bào, máy cưa, máy đục, máy tiện, máy cân vành… trị giá gần 2 tỷ đồng.
SƠN TRÀ