Trong đơn thư, thương binh Nguyễn Văn Hùng viết: Gia đình tôi là gia đình có truyền thống cách mạng. Bố tôi là Nguyễn Văn Đỗ (bí danh Tân Dân), sinh năm 1911, tham gia hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa Tháng Tám 1945. Em trai tôi là Nguyễn Văn Thành, hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam (đến nay gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ liệt sĩ).
“Những năm 1950, gia đình tôi có khai phá được 5,5 mẫu đất (gần 2ha) tại xứ đồng Cả Cát, phường Tân Quang, T.P Tuyên Quang. Đến năm 1965, tôi nhập ngũ, về phía gia đình có cho Hợp tác xã Tiến Thành Nội Thị (HTX) mượn khu đất 5,5 mẫu, hằng năm HTX vẫn trả thóc cho gia đình, năm 1982, HTX giải thể, có bàn giao cho địa phương quản lý. Suốt từ năm 1982 đến nay, gia đình tôi đã làm đơn xin được tiếp nhận lại diện tích đất mà HTX đã mượn của gia đình tôi, nhưng không được giải quyết. Hiện khu đất 5,5ha, UBND phường Tân Quang vẫn để hoang hóa từ ngày tiếp quản đến nay” - ông Hùng viết trong đơn!
Vẫn theo đơn ông Hùng phản ánh, ngoài 5,5 mẫu đất trên, gia đình ông còn có 1.080m2 đất tại tổ 30, phường Tân Quang; một phần diện tích đã được đền bù giải tỏa làm đường, một phần đang bị 4 hộ dân tự ý lấn chiếm gần 200m2 và làm hồ sơ giả đã được UBND T.P Tuyên Quang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2007, 2008, còn lại một phần gần 400m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Mặc dù gia đình đã làm đơn xin cấp sổ đỏ nhiều năm nay nhưng vẫn không được giải quyết.
Việc gia đình ông Hùng - một gia đình có nhiều cống hiến cho cách mạng, cho đất nước đã làm đơn gõ cửa khắp nơi hằng chục năm nay, nhưng vẫn bị các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang “làm khó”. Chẳng lẽ đây là cách “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh Tuyên Quang với những người có công?
Đề nghị lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang sớm có chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền T.P Tuyên Quang sớm xem xét, giải quyết thấu lý, đạt tình về những phản ánh của thương binh Nguyễn Văn Hùng!
Hoàng Thanh