Ngồi trước hiên nhà, cầm trên tay các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Cựu chiến binh Chu Tất Bộ (102/8 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa), nguyên Chủ nhiệm Hậu Cần Trường Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật Không quân (nay là Trường Sĩ quan Không quân). Ở vào tuổi 84 rồi mà những giọt lệ cứ tuôn dài trên nếp nhăn nheo gò má...Thấy cánh nhà báo đến, ông Bộ vội gạt nước mắt, giọng khàn lại, đôi môi lập bập chia sẻ: Mấy ngày nay, đài báo đưa tin Đại tướng từ trần, từng là người lính, tôi có cảm giác bị hẫng hụt điều gì đó thật thiêng liêng, một sự mất mát...ông ngừng lại một hồi lâu rồi ông thong thả kể tiếp: Vậy là dân tộc ta, non sông ta đã mất đi một vị tướng tài ba, đức độ. Chỉ tiếc rằng, mình ở xa quá không thể trực tiếp đến để thắp nén nhang tiễn biệt người anh Cả của quân đội ta được! Ông bảo, với những người dân bình thường, cả các cháu nhỏ, chỉ tìm hiểu qua sách báo, phim…đã kính phục Đại tướng rồi. Cả thế giới cũng tiếc thương, đối phương từng sang xâm lược nước ta cũng nể phục. Với ông, bao nhiêu ký ức về lần đầu được gặp vị tướng tài năng, giờ đây cứ ùa về trong tâm trí ông.

Ông Bộ bồi hồi nhớ lại: Năm 1951, nhân dịp Đại biểu Đại hội Đảng của Đoàn 99 của Chiến khu Việt Bắc ở Tuyên Quang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về dự. Thời điểm đó tôi là cán bộ Trung đội phó huấn luyện Đại đội 10, Tiểu đoàn 5, Đoàn 99 và là đại biểu Đại hội Đảng của Đảng bộ Đoàn 99. Biết tin Đại tướng đến dự đại hội, ai cũng háo hức vì hầu hết mọi người mới chỉ nghe tên tuổi của Đại tướng chứ chưa có dịp gặp gỡ. Đại hội được tổ chức ở một lán trại nằm sâu trong rừng. Giữa buổi, Đại tướng lên phát biểu, tất cả chúng tôi thật bất ngờ bởi cách nói chuyện gần gũi và giản dị của Đại tướng, một thày giáo. Đại tướng nhìn mọi người rất thân thiện rồi nói: “Hôm nay tôi đến đây thăm và dự dại hội của các đồng chí. Tôi được biết ở đây đa số anh em sắp đi học ở nước ngoài. Tôi mong rằng, các đồng chí cố gắng khắc phục mọi khó khăn, học cho thật tốt, nắm chắc về chiến thuật, kỹ thuật... để vận dụng phù hợp với điều kiện tác chiến của ta, giành thắng lợi trong chiến dịch sắp tới. Tiếp đó, Đại tướng nói chuyện về những kinh nghiệm trong các trận đánh của Chiến dịch Hoàng Hoa Thám. Sau khoảng gần 1 tiếng nói chuyện với các đại biểu, Đại tướng đi thăm nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Gặp anh em cán bộ, chiến sĩ Đại tướng ân cần hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, công việc...và động viên mọi người cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Xuống nhà ăn, thấy bữa ăn của cán bộ phần lớn là sắn, riêng hạt bo bo – một chiến lợi phẩm ta thu được của địch bị đắm tàu trên sông về nên có mùi chua, dù thương bộ đội, nhưng Đại tướng đã động viên mọi người rằng, đất nước đang khó khăn nên anh em mình cố gắng không để lãng phí. Những cử chỉ gần gũi, thân mật và những kinh nghiệm trong trận mạc của Đại tướng. Sau giờ phút ngắn ngủi chia sẻ cùng mọi người, chúng tôi cảm giác như ông đã truyền thêm lửa nhiệt huyết, giúp chúng tôi - những cán bộ trẻ ngày ấy có thêm niềm tin, nghị lực, bản lĩnh, trưởng thành hơn trong chiến đấu và công tác sau này.

Trần Công Thi