Đến tháng 3 này là vừa tròn 28 năm Trung Quốc dùng vũ lực, ngang nhiên đánh chiếm đảo chìm Gạc Ma và các đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Thời gian đi qua, nhưng sự kiện Gạc Ma vẫn còn nhức nhối trong tim mỗi người con đất Việt và trong lòng bạn bè tiến bộ trên thế giới. Trong trận chiến đấu kiên cường không cân sức đó, 64 cán bộ, chiến sĩ công binh Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống, trong đó có 9 người con của TP. Đà Nẵng.
Trong những ngày này, cùng với cả nước, TP Đà Nẵng đã diễn ra nhiều hoat động tri ân, tưởng nhớ đến các liệt sĩ đã hiến dâng xương máu của mình vì sự toàn vẹn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực đó là UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức trao tặng căn hộ chung cư cho anh Vũ Xuân Khoa-con trai thứ hai của liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Vũ Phi Trừ-thuyền trưởng tàu hải quân 604 trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma và Cô Lin ngày 14-3-1988.
Buổi lễ trao căn hộ diễn ra trang trọng, đầm ấm, có sự tham dự của bà quả phụ Nguyễn Thị Tần, vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ. Khi chồng hy sinh, bà Tần mới vừa tròn 28 tuổi cùng 2 con thơ dại là Vũ Xuân Đăng 5 tuổi, Vũ Xuân Khoa hơn 1 tuổi. Bà ở vậy thờ chồng và nuôi hai con khôn lớn. Hiện anh Vũ Xuân Đăng công tác trong Quân chủng Hải quân và anh Vũ Xuân Khoa công tác ở Công ty Tân Cảng (Bộ Quốc phòng) chi nhánh tại Đà Nẵng. Được tin anh Khoa chuẩn bị cưới vợ, nơi ở chật chội, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã quyết định tặng cho mẹ con anh Khoa căn hộ chung cư 50m2 với đầy đủ tiện nghi.
Với tâm trạng hết sức xúc động, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng-Huỳnh Đức Thơ, phát biểu nhấn mạnh:

  • Đây là tấm lòng, tình nghĩa của nhân dân thành phố đối với những gia đình liệt sĩ đã xả thân vì Tổ quốc. Tuy là món quà nhỏ, nhưng thể hiện sự trân trọng, nghĩa tình, trách nhiệm của Đảng bộ, nhân dân TP. Đà Nẵng với những người có công với cách mạng. Mong chị Tần, anh Khoa nhận căn hộ này như tấm lòng tri ân của những người đang được thừa hưởng sống trong hòa bình như chúng tôi. Mong chị Tần luôn mạnh khoẻ, lạc quan, nuôi dạy con cháu nên người, như vậy ở trong lòng đại dương bao la, anh Trừ sẽ rất yên lòng.
    Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng chúc anh Khoa có gia đình riêng hạnh phúc. Đồng chí mong rằng anh Khoa phát huy truyền thống gia đình, truyền thống quê hương công tác tốt, góp phần xây dựng Quân đội, xây dựng TP. Đà Nẵng ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với danh hiệu là “thành phố đáng sống”.
    Nhận món quà đầy ý nghĩa nầy, chị Tần, anh Khoa vô cùng xúc động. Cảm kích trước tấm lòng của người dân Đà Nẵng, anh Khoa nói:
  • Căn hộ này là chỗ để mẹ con ở và cũng là chốn cho bố tôi đi về.
    Bài và ảnh: Nguyễn Phát