“Cuộc đời người lính - Kho báu doanh nhân” (21/10/2009)

Ông Đông tuổi Nhâm Dần (1962), cụ thân sinh là bộ đội thời chống Pháp, hai người chú ruột là liệt sĩ chống Mỹ. Nhà ông có 6 anh em trai đều tham gia quân đội. Ông nhập ngũ tháng 4-1981, thuộc lữ đoàn 147 hải quân. Tháng 6-1987, ông xuất ngũ về làm công nhân kỹ thuật tại Xí nghiệp gạch ngói Giếng Đáy I. Do đồng lương không nuôi sống nổi chính mình, ông quyết định xin thôi việc, tìm kế mưu sinh khác. Một thời gian dài, với chiếc ba lô con cóc, ông ra Bắc vào Nam vừa làm thuê kiếm sống, vừa “tầm sư học đạo”. Nhiều tuần không có tiền, ông chỉ dám ăn bánh mì khô, uống nước lọc để sống. Nhiều người đồng đội cũ ở Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh... đã cưu mang ông vượt qua khốn khó, truyền dạy cho ông cách mưu sinh lập nghiệp. Hai năm lăn lộn làm công không lương để học việc, ông đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý. Khi đất nước xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường, ông quyết định trở lại quê để “thử sức”. Thấy ở Quảng Ninh có nhiều dự án san lấp mặt bằng xây các khu đô thị, ông vay bạn bè 5 triệu đồng để mở cửa hàng sản xuất vật liệu xây dựng, gồm: gạch hoa, cống bê tông. Sau ba năm làm ăn phát đạt, cửa hàng đã tích luỹ được hơn 300 triệu đồng. Năm 1993, gia đình ông nâng cấp mở rộng cửa hàng sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, đồng thời làm đại lý đưa gạch ngói Giếng Đáy ra thị trường các tỉnh phía Bắc. Năm 1997, ông chuyển đổi cửa hàng thành doanh nghiệp tư nhân Đông Hằng, vừa sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vừa làm dịch vụ vận tải, thu hút 20 CCB, CQN và con em các gia đình chính sách vào làm việc, với mức lương từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/tháng (lúc đó tương đương 2-3 chỉ vàng).

Doanh thu của doanh nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Năm 2007, ông quyết định chuyển doanh nghiệp của mình thành Công ty cổ phần thương mại Đông Hằng, với ngành nghề kinh doanh đa dạng hơn, bao gồm: sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, san lấp mặt bằng, vườn VAC sinh thái, kinh doanh bất động sản. Do có định hướng tốt, tổ chức sản xuất, kinh doanh hợp lý, khoa học, nên công ty đã có bước tăng trưởng nhanh, vững chắc, dồn vốn đầu tư tới 15 - 20 tỷ đồng cho sản xuất. Lúc này doanh thu hằng năm đạt từ 4-5 tỷ đồng, thu hút 25-30 lao động với mức lương bình quân từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, người lao động trong công ty đã sống được bằng đồng lương. Không những thế, công ty còn bỏ kinh phí xây dựng khu tập thể khang trang với nhiều căn hộ khép kín cho công nhân. Trong khu có vườn sinh thái, khu nuôi trồng rau sạch, thực phẩm sạch. Ai có điều kiện làm nhà riêng, được công ty hỗ trợ một phần nguyên vật liệu, lại còn khuyến khích và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công nhân viên theo học nghề và đại học. Hằng năm, công ty trích từ 200-300 triệu đồng để tham gia các hoạt động từ thiện như: xây phòng truyền thống cho các liệt sĩ ở phường Giếng Đáy, ủng hộ các quỹ xóa đói nghèo, giúp đỡ người tàn tật và đồng bào bị thiên tai, bão lụt. Chỉ tính những năm gần đây, công ty đã ủng hộ các tổ dân 300-400 triệu đồng để làm đường giao thông; đầu tư trên 1 tỷ đồng cùng nhân dân phường Giếng Đáy xây dựng “Nhà văn hóa”, sân thể thao...

Khi chúng tôi hỏi về câu nói: “Cuộc đời người lính - Kho báu doanh nhân”, ông Phạm Văn Đông phân giải: Tôi chỉ có 6 năm trong quân ngũ, nhưng chúng tôi đã được rèn luyện và học tập bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, được rèn luyện theo 10 lời thề của người lính, được xây dựng ý chí kiên cường để vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng lòng vị tha, biết sống vì mọi người, vì đồng đội. Đó chính là kho báu, là nội lực để tôi cùng công ty phấn đấu và trưởng thành. Ông không nói, nhưng chúng tôi được biết: 4 năm liền ông Phạm Văn Đông được công nhận là doanh nhân tiêu biểu, là Chiến sĩ thi đua, là CCB tiêu biểu của TP Hạ Long. Ông còn được Trung tâm văn hóa doanh nhân Việt Nam tặng kỷ niệm chương và biểu tượng vàng: Vì sự nghiệp văn hóa doanh nhân Việt Nam 2009...

Thế Sơn