Dẫn chứng gần nhất là Khu nhà công vụ Hoàng Cầu (Hà Nội) với 2 tòa nhà, 80 căn hộ đưa vào sử dụng từ năm 1999. Theo số liệu của cơ quan quản lý chức năng, hiện nay có tới 50% số căn hộ trước giao cho các cán bộ cao cấp ở nhưng đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác hoặc đã chết nhưng vẫn không được bàn giao lại cho Ban quản lý để giao cho các cán bộ mới chuyển công tác về ở; khoảng 40 căn hộ vẫn bị chiếm dụng cho con cháu ở, hoặc khóa cửa để đấy. Dân thường thì một nhẽ, đằng này toàn cán bộ cao cấp cả, nổi nhất là nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, còn bao nhiêu người nữa lúc đương thời toàn nói những lời có cánh “gương mẫu” hết mực, đi dạy người khác về phẩm chất, về chấp hành pháp luật… thế mà nay bỗng dưng lại... “không muốn đi”. Người đã mất là một nhẽ, nhưng nhỡn tiền thì thấy có tới hơn 90% là còn, chỉ mỗi cái là đã về hưu. Có phải họ không có nhà để ở; hay là do lòng tham?. Dư luận đoán rằng còn bảo là không có nhà, đề nghị được cấp nhà riêng có sổ đỏ hoành tráng hơn ở giữa Hà Nội thì mới trả nhà công vụ cho Nhà nước đấy.
Có phải đây cũng là một dạng tham nhũng không? Mong rằng, Cục quản lý nhà (Bộ Xây dựng), thậm chí là Ban phòng chống tham nhũng T.Ư có biện pháp thu hồi, trả lại niềm tin cho nhân dân.
Lê Bình Dân